• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Gia cảnh thương tâm của hai dân quân tử nạn

08/12/2014, 06:58

Gia cảnh hai dân quân tử nạn rất nghèo khó và có hoàn cảnh đáng thương. Vợ của một nạn nhân lại mang trong người chứng tâm thần nhẹ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trao quà, thăm hỏi gia đình nạn nhân
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trao quà, thăm hỏi gia đình nạn nhân

Tử nạn trên đường làm nhiệm vụ

Ngày 7/12, trao đổi với  PV Báo Giao thông, Trưởng Công an xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, theo kế hoạch, công an, dân quân xã Láng Lớn, thị trấn Ngãi Giao sẽ phối hợp lực lượng cùng tuần tra tình hình an ninh trật tự.

“Thời gian qua, xảy ra việc trộm cắp, lộn xộn nên chúng tôi hẹn gặp nhau trao đổi phương án tuần tra tại đập nước Núi Nhan (cách TT Ngãi Giao 3 km, hướng Mỹ Xuân về Ngãi Giao). Khoảng 1h, lực lượng dân quân gặp nhau, số thì ngồi dưới cỏ, số còn lại ngồi trên xe sát vệ đường để bàn chuyện công tác thì tai nạn đau lòng ập đến...”, anh Hiệp ngậm ngùi kể.

Anh Nhỉn A Sy - người thoát chết và may mắn không bị thương nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn kể lại: Tôi vẫn đang ngồi trên yên xe, tai tôi nghe tiếng động cơ chạy khá gần tưởng là tiếng phát ra từ nhà máy dệt gần đó nên tính tìm hiểu. Nhưng chỉ vừa xoay người đi, tôi đã nghe tiếng nổ như có bom. Khi tôi quay lại thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, anh Thu bị văng ra xa rồi tử vong tại chỗ. Xe máy văng tung tóe. Anh Đồng bị thương nặng, đau đớn rên rỉ rất tội nghiệp và mất khoảng 3h30 ngày 6/12…

Tang thương xóm nghèo

Thôn Tân Giao, xã Láng Lớn chiều 6/12 trời mưa nhẹ, khiến không khí u ám ở xóm nghèo này buồn thêm. Người dân ai cũng tiếc thương anh dân quân tử nạn trên đường làm nhiệm vụ nên đến rất đông để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Nằm khuất bên mé rừng lưa thưa là căn nhà tình thương của dân quân xấu số Hồ Xuân Thu (SN 1954). Nhà anh không có đường vào mà phải đi xuyên qua nhà hàng xóm phía trước. Vợ anh Thu, chị Trần Thị Hoa (53 tuổi) ngất lên, ngất xuống khi thi thể anh Thu được đưa về nhà. Trong tiếng nấc chị Hoa kể: “Thi thể anh ấy đâu còn lành lặn, toàn thân xẹp như tấm ván, xương cổ, chân, tay đều bị gãy, cẳng chân đứt lìa chỉ còn dính chút da với xương. Thật đau xót quá…”. 

Đỡ lời chị gái, chị Trần Thị Kim Hạnh (em gái chị Hoa) buồn bã kể, chị Hoa là vợ thứ hai của anh Thu, hai người không có con chung, chị Hoa có một con riêng đã lập gia đình. Anh Thu cũng có một con trai với người vợ cũ ở quê. Ngôi nhà cấp 4 vài m2 này là nhà tình thương xã xây cho hộ nghèo trên nền đất trồng cây công nghiệp chị Hạnh cho mượn. Chị Hoa còn bị tâm thần nhẹ và phải uống thuốc thường xuyên. Chị chỉ biết quanh quẩn ở nhà cơm nước và bế cháu, rảnh thì đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Ông Nguyễn Văn Phát, chủ vườn cà phê đã từng thuê anh Thu làm công cho biết, anh là người chất phác, siêng năng, được nhiều người yêu mến. “Tôi thuê anh Thu hái cà phê, làm cỏ đưa tiền về nuôi vợ. Giờ chồng chết, vợ tâm thần thì không biết sống ra sao đây”. 

Vì gia đình muốn đưa thi thể anh Thu về quê chôn cất nên chính quyền địa phương đã đứng ra thu xếp, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, bà con nhân dân đóng góp để anh Thu được trở về Tam Kỳ, Quảng Nam an nghỉ.

Tang trùng tang

Trường hợp dân quân tử nạn Võ Xuân Đồng (Lý Sơn - Quảng Ngãi) cũng đáng thương không kém. Bố bị tai biến nặng nằm liệt giường ba năm vừa mới mất chưa đầy 49 ngày, nay anh Đồng ra đi để lại người vợ và hai con gái. Con gái lớn của anh chị đã 18 tuổi, theo bà ngoại đi làm công nhân thủy sản trên Bà Rịa. Chị Uyên vợ anh đi hái cà phê kiếm tiền nuôi đứa nhỏ. Căn nhà nơi cả gia đình sinh sống cũng là nhà tình thương được xây theo diện hộ nghèo năm 2000.

Trong tiếng kinh cầu nguyện, chị Uyên nấc nghẹn: “Khi đi anh mang theo đèn pin, một chai nước uống nói là 2h sẽ về. Nhưng không ngờ anh ấy ra đi mãi mãi… 2h cũng là giờ mà người ta gọi tôi đến bệnh viện nhận anh ấy về…”. 

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn xã Sông Xoài 4, Láng Lớn, Châu Đức nói: Hoàn cảnh của gia đình anh Đồng và anh Thu vô cùng khốn khó. Các anh mất đi, tương lai của vợ, con chưa biết thế nào. 

Bao
Báo Giao thông trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ gia đình nạn nhân tử nạn 2 triệu đồng

Khởi tố vụ án 

Chiều 7/ 12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây TNGT nghiêm trọng trên tỉnh lộ Mỹ Xuân - Hòa Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm hai người chết và nhiều người bị thương. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định, người lái chiếc xe gây tai nạn là Thượng úy Phạm Hồng Tuân (SN 1986), công tác tại tổ xử lý TNGT Công an huyện Châu Đức. Ngoài Thượng úy Tuân thì trên xe không còn ai.

Đại tá Lê Tôi Sủng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến tốc độ, tình trạng kỹ thuật xe và sẽ xử lý nghiêm, đúng pháp luật bất kể người gây tai nạn là ai…

Vợ nạn nhân Hồ Xuân Thu thẩn thờ hay tin chồng tử nạn
Vợ nạn nhân Hồ Xuân Thu thẩn thờ hay tin chồng tử nạn

* Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình có người tử vong và thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn này. Ngay trong chiều 6/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và đoàn công tác Bộ GTVT, Báo Giao thông đã đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nắm bắt tình trạng sức khỏe của các dân quân bị thương nặng qua bác sĩ điều trị, trao tiền hỗ trợ của Ủy ban ATGT Quốc gia 2 triệu đồng/người bị thương. Báo Giao thông cũng đã hỗ trợ hai gia đình có người tử nạn mỗi gia đình 2 triệu đồng.

* Rạng sáng 6/12, khi hai nhóm dân quân của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao đang tuần tra trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (đoạn giáp ranh giữa xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thì bất ngờ chiếc ô tô nhãn hiệu BMW 750L màu đen BKS 29A-410.86 chạy từ hướng Mỹ Xuân đến Ngãi Giao lao thẳng vào. Hậu quả, hai nạn nhân Hồ Xuân Thu và Võ Xuân Đồng (cùng là dân quân của xã Láng Lớn) chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương nặng.

Một cán bộ của Phòng CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, người lái xe gây tai nạn là một Thượng úy CSGT tên Phạm Hồng Tuân, đang công tác tại tổ xử lý TNGT Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội, BKS 29A-410.86 được cấp cho xe ô tô con bốn chỗ nhãn hiệu Toyota - Camry LE do bà Trần Thị Liên tại địa chỉ 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội là chủ sở hữu.

 

Minh Nghĩa  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.