An ninh hình sự

Giả làm công nhân để trộm xe

31/05/2015, 05:05

Sau 2 tuần giả làm công nhân cầu đường, Nguyễn Văn Hiện mượn xe máy đi mua phở bò rồi mất hút...

SAM_0437
 Nguyễn Văn Hiện ở giữa bị hiệp sĩ bắt bên cạnh chiếc xe máy định lấy cắp

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Ngày 25/5 có nhận được điện thoại của anh Sang báo có một nhân viên mới xin vào làm công trình cầu đường được 2 tuần mượn xe đi mua phở bò. Sau mấy tiếng đồng hồ điện thoại không nghe máy. Linh tính nghi bị mất xe, Sang liền tìm giấy tờ xe thì không còn nên nghĩ ngay là Nguyễn Văn Hiện sn 1977, ngụ Cái Nước, Cà Mau người mới vào làm được 2 tuần đã lấy cắp giấy tờ xe và xe đi bán, xe wave biển số 60B4-42165".

Sau nhiều ngày tìm hiếm, đến 11 giờ ngày 29/5 anh Hải cùng đồng đội là Phan Văn Tú, Phùng Bá Tấn phát hiện ở đường Mỹ Phước Tân Vạn có chiếc xe như mô tả đang chạy với tốc độ cao gặp đèn đỏ nào cũng vượt.

Nhóm “hiệp sĩ” liền truy đuổi khoảng 1km thì Hải ép xe vào cùng anh em khống chế đưa về công an Phường Phú Lợi. Tại đây đối tượng Nguyễn Văn Hiện khai trước đó đã lục bóp lấy giấy tờ xe của anh Sang, và định đem xe đi bán. Ngoài ra công an kiểm tra trong người Sang còn có nhiều con dấu giả với chức danh là thạc sĩ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.