Pháp luật

Giám đốc dầu khí PIV nhảy lầu tự tử

05/05/2014, 19:26

Một số thông tin từ những người trong công ty, cho hay do áp lực công việc và có sự thất thoát tiền bạc nên ông đã suy nghĩ không kĩ và dẫn đến cái chết trên.

Một số thông tin từ những người trong công ty, cho hay do áp lực công việc và có sự thất thoát tiền bạc nên ông đã suy nghĩ không kĩ và dẫn đến cái chết trên.

Lúc 14h5" ngày 5/5, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã rơi từ cửa sổ tòa nhà Indochina Pack Tower (số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1) xuống đất, chết tại chỗ.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài (Ảnh Lao Động)
Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài (Ảnh Lao Động)

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Quận 1 đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định, nạn nhân tên Trần Danh Lam – Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá dầu khí PIV, trực thuộc Tổng công ty năng lượng dầu khí Việt Nam (PVEIC).

Ông Lam sinh năm 1965, nhà ở đường Cô Bắc, quận 1, TP.HCM, mới đảm nhận vị trí giám đốc khoảng hơn một tháng nay. Vào trưa cùng ngày, nạn nhân vẫn còn ăn cơm cùng gia đình tại nhà riêng, sau đó đến trụ sở công ty (tọa lạc tại phòng 901, lầu 9 tòa nhà Indochina Park Tower) để làm thì xảy ra vụ việc trên.

Đến 16 giờ cùng ngày, xác nạn nhân được chuyển đi, công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một số thông tin từ những người trong công ty, cho hay do áp lực công việc và có sự thất thoát tiền bạc nên ông đã suy nghĩ không kĩ và dẫn đến cái chết trên.

Theo tờ Một thế giới, Vợ ông Lam cho biết thêm, thời gian gần đây, ông thường xuyên than phiền vì nội bộ công ty lục đục, tính chất công việc căng thẳng khiến ông có nhiều phiền muộn.

Có thông tin cho rằng trước khi chọn cái chết bằng cách nhảy lầu, ông Lam gọi điện cho vợ dặn chăm sóc con. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho biết trước khi nhảy lầu ông Lam có điện thoại cho một người bạn và nói: “Bạn nhớ giúp đỡ và chăm sóc vợ con giùm mình nhé!” rồi nhảy lầu.

Một số nhân viên tòa nhà cho biết, buổi sáng, ông Lam tới văn phòng không có biểu hiện gì bất thường. Giày dép của ông vẫn để trong phòng làm việc và không có dấu hiệu xáo trộn ở phòng của ông Lam.

Trước đó vài tháng, cũng tại tòa nhà này từng xảy ra một vụ tự tử tương tự.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.