Đời sống

Giáng sinh đến sớm với những phận đời cùng khổ trên đường phố Hà Nội

24/12/2020, 06:17

Nhiều bạn trẻ đã rong ruổi khắp các con phố ở Hà Nội để trao tặng quà, mang hơi ấm của Giáng sinh đến với những phận đời "màn trời chiếu đất"...

img

21h45 tối trước thềm Giáng sinh 1 ngày, tại căn nhà nhỏ trên phố Trần Quý Cáp (Hà Nội), hơn 20 tình nguyện viên trong nhóm "Từ Thiện Đêm" đã có mặt để chuẩn bị những gói quà dành tặng cho người vô gia cư

img

Mỗi túi quà đêm nay nhiều hơn thường lệ với bánh mỳ, sữa, nước, khẩu trang, mỳ tôm, miếng dán giữ nhiệt, hoa quả...

img

Tranh thủ kiểm tra lại một số loại thuốc thông dụng cho chuyến thiện nguyện, anh Trần Minh Quân - Trưởng nhóm cho biết, đây là hoạt động đã được các thành viên duy trì đều đặn hàng tuần trong hơn 6 năm. "Người vô gia cư là "mắt xích yếu" trong xã hội cần được sẻ chia, động viên. Mặc dù vậy, trong quá trình thăm hỏi về sức khỏe, khó khăn, nhóm cũng luôn tìm hiểu cẩn thận từng trường hợp cụ thể để tránh tình trạng giúp đỡ sai người”, anh Quân chia sẻ.

img

Trước khi khởi hành, các thành viên được nghe lại một số lưu ý và lịch trình phát quàimg

Điểm dừng chân đầu tiên là phố Lê Duẩn. Một cụ ông đang tỉ mỉ sửa lại tấm chăn mỏng đã sờn chỉ trên vỉa hè. Ông tên Nguyễn Văn Thịnh, quê Hà Nam, lên Hà Nội đã 7 năm và cũng có ngần ấy đêm ông ngủ ngoài đườngimg

Sự xuất hiện của nhóm thiện nguyện giúp ông ấm áp và vui vẻ hơn

img

"Nhận quà từ các cháu, tôi vui lắm. Chỉ biết cảm ơn và trân trọng những tấm lòng giúp đỡ người khó khăn như tôi”, ông Thịnh bày tỏ

img

Cách đó không xa, trên phố Trần Bình Trọng, bà Nguyễn Thị Phương (72 tuổi) đã ngồi đợi nhóm tình nguyện từ sớm

img

Chân phải của bà bị sưng tấy khiến việc đi lại rất khó khăn nhưng lại không có tiền thăm khám

img

"Ở cái tuổi lẽ ra được chăm sóc, quây quần bên gia đình, nhưng giờ đây tôi vẫn phải sống cảnh không nhà cửa, nay đây mai đó. Mỗi khi được tặng quà, hỏi thăm như vậy cũng đỡ buồn tủi”, bà Phương tâm sự

img

Gặp hoàn cảnh nào, các thành viên trong nhóm cũng đều hỏi han tình hình và không quên gửi lời chúc sức khỏe tới họ

img

Tưởng chừng, đó là thứ giản đơn nhưng lại mang giá trị vô giá đối với những ánh mắt đầy ưu tư luôn ước ao hơi ấm của tình thương

img

Không dưới một lần thức đêm, rong ruổi trên các tuyến phố, tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Mai (quận Cầu Giấy) cho hay: "Lúc chưa vào nhóm, tôi nghĩ phát quà đơn giản lắm, thấy ai nghèo khó là mình giúp đỡ. Đến khi được trải nghiệm thực tế, chia sẻ khó khăn cùng mọi người, mới thấy thật ý nghĩa. Mỗi món quà tuy không có giá trị lớn về vật chất nhưng sẽ là cầu nối với những phận đời kém may mắn từ đó giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn”.

img

Đồng hồ đã điểm sang ngày mới, nhưng hành trình mang Giáng sinh sớm đến với người lang thang vẫn tiếp diễn ở một "Hà Nội không ngủ"...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.