Xã hội

Giáo viên, học sinh thành kính "tạm biệt" thầy Văn Như Cương lần cuối

12/10/2017, 14:20

Thầy giáo Văn Như Cương ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, các giáo viên và học sinh

DSC_0406

Các bạn trẻ thành kính dự lễ tang PGS.Văn Như Cương

Sáng 12/10, gia đình thấy giáo Văn Như Cương cùng hàng nghìn giáo viên, học sinh trường Lương Thế Vinh các thời kỳ đã thành kính tiễn đưa ông lần cuối. Suốt 2 tiếng diễn ra lễ tang, dòng người vào viếng không lúc nào ngớt. 

PGS. Văn Như Cương sinh 1937, tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô cũ và bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ vào năm 1971.

Sau khi về nước, ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn Hình học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh. Năm 1989, ông mở trường Lương Thế Vinh, trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam từ khi đổi mới. Ông là thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ông được Chính phủ công nhận chức danh Phó Giáo sư và có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Mắc bệnh ung thư gan ba năm qua, thầy Văn Như Cương thường xuyên phải ra vào bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, thầy vẫn cố gắng tham gia tất cả hoạt động của trường Lương Thế Vinh khi có thể, như đánh trống, phát biểu tại lễ khai giảng, tiễn học sinh lớp 12 ra trường...

Một số hình ảnh tại lễ tang PGS. Văn Như Cương tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng sáng 12/10:

DSC_0389

Dòng họ Văn khắp nơi trên cả nước về đưa tiễn PGS. Văn Như Cương

DSC_0401

Gia đình thầy giáo Văn Như Cương tri ân tình cảm của người đến dự lễ tang

DSC_0398

Nỗi buồn của người thân và các thế hệ học sinh đã từng được thầy Cương dạy dỗ 

DSC_0449

Dòng người nối dài đưa tiễn PGS. Văn Như Cương

DSC_0476

Hội phụ huynh học sinh trường Lương Thế Vinh chia nhau bức hình nhỏ của thầy Cương in trong vòng tròn. Thầy từng nói: "Tôi vẽ vòng tròn nhiều người khen, tròn đến nỗi lấy compa đồ lại thì chẳng trùng tí nào!". Rồi thầy lại hóm hỉnh nói về tương lai, rằng sau này có mất đi, nhờ học sinh làm cho cái bia mộ hình tròn, để nhớ thầy vẽ đường tròn đẹp, coi như cuộc đời đã toàn vẹn, đã hoàn hảo.

DSC_0387

Một cụ ông tuổi cao, sức khỏe yếu vẫn cố gắng đến tiễn đưa PGS. Văn Như Cương

DSC_0457

Những em nhỏ tự hào được là học sinh trường Lương Thế Vinh, các em được tạm nghỉ học buổi sáng để đến dự đám tang thầy Văn Như Cương 

DSC_0465

Các nam sinh xếp hàng "tạm biệt" lần cuối người ông, người thầy giáo vui tính, đam mê truyền kiến thức

DSC_0434

Mỗi học sinh được phát một mẩu giấy nhỏ để ghi những dòng cảm xúc về thầy

DSC_0383

Hình ảnh ông giáo già gần gũi, yêu quý gia đình, thương mến học sinh được chiếu trên màn hình lớn bên ngoài nơi cử hành tang lễ khiến nhiều người xúc động

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.