An ninh hình sự

Giết bạn của con vì tưởng nhầm là... cướp

12/01/2016, 08:19

Nam thanh niên 17 tuổi bị bố của bạn đâm chết vì tưởng nhầm là... cướp.

giet-nguoi
Nam thanh niên 17 tuổi bị bố của bạn đâm chết vì tưởng là... cướp. (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 12/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho hay, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ ban đầu của một vụ giết bạn của con trên địa bàn. Danh tính nạn nhân là Đoàn Văn Tùng (17 tuổi, Phủ Lỗ, Sóc Sơn).

Theo điều tra ban đầu, tối 9/1, Tùng có đến nhà bạn là Nguyễn Quý Tiến (19 tuổi, Mai Đình, Sóc Sơn). Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Nghe tiếng động lạ và tưởng con gặp cướp nên mẹ của Tiến đã hô hoán. Lúc này, ông Nguyễn Quý Tập (49 tuổi, bố Tiến) ở bên nhà hàng xóm chạy về và dùng dao đâm Tùng.

Hậu quả, Tùng bị thương nặng và tử vong trong đêm. Ông Tập và Tiến bị bắt sau đó. Bước đầu, cảnh sát xác định Tiến và Tùng là bạn bè nhưng mâu thuẫn do chuyện tình cảm nên đánh nhau.

Hiện, Công an huyện Sóc Sơn đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Hà Nội thụ lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.