Điều tra

Giết chết vợ rồi nhắn tin báo cho mẹ

07/07/2016, 21:09

Sau khi sát hại vợ, người chồng nhắn tin cho mẹ đẻ để thông báo: "Mẹ về ngay, con giết chết cái Hương rồi”.

chongsathaivo2ujyz_exqu.

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra. (Nguồn ảnh: Pháp Luật TP.HCM)

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, chiều ngày 7/7, công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Trần Thị Hương (25 tuổi, vợ của Tùng).

Trước đó, vào khoảng 12h15" cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hằng (58 tuổi, mẹ đẻ của Tùng) nhận được tin nhắn của Tùng với nội dung: “Mẹ về ngay, con giết chết cái Hương rồi”.

Sau khi nhận được tin nhắn, bà vội vã chạy về nhà thì phát hiện ra sự việc. Trước đó Tùng ngồi chơi ở chỗ bà Hằng bán hàng, đến khoảng 11h thì nói về nấu cơm cho vợ.

Theo lời kể của một người bạn của chị Hương, tuy cuộc sống vợ chồng rất khổ nhưng Hương không dám bỏ vì Tùng dọa nếu Hương ly hôn, Tùng sẽ giết bố mẹ Hương.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, Tùng và chị Hương sống với nhau được 3 năm và có một con trai. Chị Hương quê ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là công nhân giày da và đã có 1 đời chồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.