
Chùa Hà (hay Thánh Đức tự) toạ lạc tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy nổi tiếng là chốn tâm linh gắn liền với câu nói “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi” được mọi người truyền tai nhau.

Theo đó, người cô đơn sau khi đến lễ chùa sẽ tìm thấy một nửa ưng ý còn với những đôi yêu nhau, tình cảm lại càng thêm khăng khít, lâu bền.

Trước thềm ngày lễ tình nhân 14/2, nhiều bạn trẻ lại nô nức đến chùa Hà để dâng hương, cầu mong chuyện tình duyên được thuận lợi, như ý.

Thành kính chắp tay làm lễ, bạn Đặng Thị Trang (quận Cầu Giấy) bày tỏ: "Trước ngày lễ tình nhân, tôi quyết định đến đây để gửi gắm tâm tư cùng hy vọng sớm có được mối lương duyên phù hợp".

Cùng bạn chuẩn bị mâm lễ, Bùi Thị Minh Ánh (quê Vĩnh Phúc) cho hay: "Tôi đã trải qua một mối tình nhưng cả hai lại quyết định chia tay sau 4 năm yêu nhau. Vì vậy, tôi tới chùa xin sớ, làm lễ với mong muốn trong năm mới yêu được người vừa ý, cưới người mình thương".

Hai bạn trẻ Thu Trang và Bùi Huyền (quê Bắc Ninh) chia sẻ: "Đây lần đầu tiên chúng em tới chùa Hà dâng lễ. Trước tiên là cầu bình an, sức khỏe cho gia đình rồi tiếp đến là cầu tình duyên. Chỉ mong tìm được người yêu thương, quan tâm, thấu hiểu mình".

Mâm lễ cầu duyên bao gồm: Tiền vàng, hoa quả, bánh kẹo... và không thể thiếu hoa hồng.

Nhiều bạn trẻ mang theo văn khấn được thảo sẵn và chỉ cần đọc tên, tuổi, địa chỉ, mong muốn tác hợp nhân duyên và khấn trước Ban Mẫu.

Những ngày này, Ban thờ Mẫu luôn chật kín mâm lễ.


Nhiều người đến chùa Hà không chỉ cầu nhân duyên mà còn cầu công danh, bình an, may mắn...

Phía bên ngoài chùa có dịch vụ viết sớ và bán đầy đủ các lễ vật cầu duyên.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận