An ninh hình sự

Chém kẻ trộm suýt chết, chủ nhà bị phạt 12 năm tù

21/06/2021, 18:37

Phát hiện chiếc xe ba gác của gia đình bị lấy trộm, Lê Văn Anh cầm kiếm đuổi theo và chém 1 trong 3 tên trộm bất tỉnh.

img

Bị cáo Lê Văn Anh (hàng đầu, bên phải) và bị cáo Nguyễn Bá Dũng (hàng đầu, bên trái) tại phiên tòa xét xử

Ngày 21/6, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Anh (32 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội "Giết người".

Bị hại trong vụ án đồng thời cũng là bị cáo: Nguyễn Bá Dũng (35 tuổi, ở huyện Thanh Oai) phải nhận 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đồng bọn của Dũng là Quyền Văn Ước (50 tuổi, quận Thanh Xuân) bị tuyên án 12 tháng tù giam và Nguyễn Văn Long (33 tuổi, huyện Thanh Oai) nhận 10 tháng tù treo cùng tội danh "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, đêm 24/2/2020, bộ 3 tên trộm Dũng, Long, Ước mang theo bình xịt hơi cay, đèn pin loại nhỏ, kéo và kìm cộng lực... đi trên 2 xe máy đến thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Khoảng 3h cùng ngày, nhóm của Dũng thấy chiếc xe ba gác (trị giá 8 triệu đồng) của Lê Văn Anh để ở trước cửa hàng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Khi cả Long, Ước và Dũng mang chiếc xe ba gác đi được khoảng 30 mét thì bị Lê Văn Anh phát hiện, cầm kiếm và bình xịt ga đuổi theo.

Thấy vậy, 2 đối tượng Ước và Long đã lên xe máy chạy thoát, còn Dũng bị Lê Văn Anh đuổi theo. Dũng vừa chạy vừa cầm bình xịt hơi cay xịt về phía chủ nhà. Do bức xúc về việc bị mất trộm tài sản nên Lê Văn Anh đã dùng kiếm chém 1 nhát vào đầu làm Dũng ngã nằm xuống đường.

Mặc cho Dũng đã van xin nhưng Lê Văn Anh tiếp tục dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và người của Dũng. Khi thấy Dũng bất tỉnh, Lê Văn Anh mới dừng lại và bỏ về nhà.

Dũng sau đó được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không tử vong, song thương tích lên đến 67%.

Ngày 25/2/2020, Lê Văn Anh đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Văn Anh khai do bị xịt hơi cay vào mặt nên đã mất bình tĩnh và dùng kiếm chém Dũng nhiều nhát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.