Thể thao

HAGL cam chịu thân phận “trụ hạng là thành công”

25/08/2016, 09:05

HAGL đang chơi thăng hoa ở giai đoạn cuối mùa và nhiều khả năng trụ hạng thành công.

20160119_08.32.10

Ngoài cầu thủ người Nhật Ideguchi đến HAGL theo dạng trao đổi từ Yokohama, đội bóng phố núi không đón thêm cái tên nào thực sự đáng nhắc tới

HAGL đang chơi thăng hoa ở giai đoạn cuối mùa và nhiều khả năng trụ hạng thành công. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng phố núi không thể hài lòng với kết quả này, họ cần nhiều hơn thế.

HAGL lại thoát hiểm ngoạn mục

Mùa giải 2015, HAGL phải chờ tới những vòng đấu cuối cùng mới có thể trụ hạng thành công với bước ngoặt chính là trận thắng Hà Nội T&T 3-2 tại vòng 24. Thật trùng hợp, mùa giải 2016, Hà Nội T&T tiếp tục là cái tên có vai trò quyết định cho cuộc chiến sinh tồn của HAGL. Trận thắng 1-0 trước đại diện Thủ đô tại vòng 16 đã giúp đội bóng phố núi vượt qua cơn khủng hoảng. 4/6 trận gần nhất, HAGL giành được điểm số tối đa trong khi 13 trận trước đó, thày trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn toàn hòa và thua.

Việc có được liên tiếp những chiến thắng trước FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương, Long An và Sanna Khánh Hòa đã giúp HAGL bứt lên khỏi cuộc đua chạy trốn suất đá play-off (suất xuống hạng khó tuột khỏi tay Đồng Tháp). Với 27 điểm, hơn đội xếp thứ 13 là Long An 9 điểm và vượt trội ở hệ số bàn thắng bại (-8 so với -20), chỉ cần thêm 3 điểm nữa, HAGL sẽ ở lại V-League mà không cần quan tâm tới các kết quả khác. 3 điểm sau bốn trận không phải là nhiệm vụ quá khó với thày trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, nhất là trong hoàn cảnh đội chủ sân Pleiku đang cực kỳ hưng phấn. Hơn nữa, trong số bốn trận còn lại, HAGL sẽ có một trận gặp Đồng Tháp, đội mới có 8 điểm sau 22 vòng đấu.

Phân tích như vậy để thấy rằng, cánh cửa ở lại V-League của HAGL đang mở toang. Tuy nhiên, những ai yêu mến đội bóng phố núi có lý do để không hài lòng. HAGL từng có thời xưng bá V-League và kể cả khi không còn đứng trên đỉnh bóng đá Việt Nam, đội bóng Tây Nguyên vẫn là một thế lực đáng gờm. Thế sự xoay vần, kể từ khi HAGL chủ trương không mua sao, tập trung sử dụng cầu thủ tự đào tạo, nhà cựu vô địch phải rất chật vật mới có thể trụ vững ở V-League.

Cam chịu đến bao giờ?

Sau cú thoát hiểm ngoạn mục ở V-League 2015, nhiều CĐV HAGL hi vọng bầu Đức sẽ chi tiền để đem về những cầu thủ chất lượng. Thế nhưng, ngoài cầu thủ người Nhật Ideguchi đến theo dạng trao đổi từ Yokohama, đội bóng phố núi không đón thêm cái tên nào thực sự đáng nhắc tới. Ở chiều ngược lại, ba ngôi sao sáng giá nhất: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lại đi “du học”. Hậu quả quá rõ ràng, khi HAGL tiếp tục trở thành “khách quen” của cuộc đua trụ hạng trong phần lớn thời gian cả mùa giải.

Đương nhiên, ở bối cảnh hiện nay, HAGL chẳng thể tạo ra sự thay đổi nào và trụ hạng cũng là thành công. Tuy vậy, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi, sau hai năm chạy trốn suất xuống hạng, HAGL sẽ đầu tư hay tiếp tục cam chịu thân phận một đội bóng nhược tiểu? Bầu Đức là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này nhưng người viết nhiều lần kết nối với vị doanh nhân gốc Bình Định và đều nhận được câu trả lời “Tôi đang rất bận, không trả lời được!”.

Với tình hình kinh doanh không mấy khả quan của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, rất khó để đội chủ sân Pleiku nhận được nguồn tài chính dồi dào phục vụ cho chuyển nhượng. Đó là chưa kể đến việc, bầu Đức thời gian vừa qua gần như bỏ bẵng bóng đá. Trước đây, mỗi khi HAGL thi đấu trên sân nhà, bầu Đức luôn cố gắng sắp xếp công việc đến dự khán, động viên “lũ nhỏ”. Cùng với sự đi xuống của HAGL, tần suất tới sân của bầu Đức cũng thưa hẳn.

Nhìn vào thực trạng trên, không dễ để HAGL chuyển mình và trình diễn một diện mạo mới ở mùa giải 2017. Công Phượng, Tuấn Anh có thể trở về sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Nhật Bản nhưng sự bổ sung này chưa hẳn đã giúp sức mạnh đội bóng phố núi được cải thiện. “Với lực lượng đang có, dù Công Phượng, Tuấn Anh trở lại thì HAGL vẫn chưa thể lột xác vì thiếu những cầu thủ kinh nghiệm, bản lĩnh. Tôi cho rằng, nếu không được bổ sung 2-3 cái tên đẳng cấp, mùa giải năm sau HAGL vẫn sẽ phải chạy đua trụ hạng”, chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ với PV Báo Giao thông.

Những thế lực cũ thoái trào

V-League 2016 chứng kiến sự thoái trào của các thế lực cũ. Ngoài HAGL, những đội bóng lớn từng “làm mưa, làm gió” ở V-League như: B.Bình Dương, Long An (tiền thân là Đồng Tâm Long An), SLNA đều thi đấu rất kém hiệu quả và “chen nhau” đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.