Thời sự Quốc tế

Hai cha con cố khống chế kẻ xả súng New Zealand đã qua đời

16/03/2019, 09:04

Naeem Rashid đã qua đời trong bệnh viện sau khi ông cố gắng khống chế kẻ xả súng nhà thờ Hồi giáo chiều 15/3.

img
Ông Naeem Rashid.

Ông Rashid đã cố gắng khống chế kẻ xả súng điên cuồng - được xác định là Brenton Tarrant, 28 tuổi, người Australia - trong vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood Masjid tại thành phố Christchurch chiều 15/3.

Ông Rashid đã bị thương nặng sau khi ông tự lao mình vào kẻ đang thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà thờ Hồi giáo Linwood Masjid, để nỗ lực bảo vệ những người dân có mặt trong nhà thờ. Đây là nhà thờ thứ hai bị tấn công cũng trong chiều 15/3.

img
Brenton Tarrant, sát thủ 28 tuổi thực hiện hai vụ xả súng kinh hoàng khiến 49 người thiệt mạng

Ông Rashid được nhanh chóng đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công, nhưng đã qua đời vì vết thương quá nghiêm trọng vào tối thứ Sáu.

Bi thảm hơn, con trai 21 tuổi của ông Rashid, Talha, cũng mất mạng trong vụ xả súng hàng loạt.

img
Người dân địa phương đặt hoa tưởng niệm nạn nhân trong vụ thảm sát tồi tệ nhất tại New Zealand

Bác sĩ Khursheed Alam xác nhận với ARY News rằng anh trai ông, "anh hùng" dũng cảm Rashid và cháu trai Talha đã bị giết trong vụ tấn công kinh hoàng.

Ông Rashid đến từ Abbottabad, một thành phố ở Pakistan, nơi ông làm trong một ngân hàng tư nhân trước khi chuyển đến thành phố Christchurch để làm giáo viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.