Bóng đá

Hai lần dẫn trước, HAGL vẫn đánh rơi vàng trong ngày ra mắt "cứu tinh"

28/04/2019, 21:06

HAGL không thể giành chiến thắng trong ngày ra mắt HLV Lee Tae-hoon.

img
HAGL (trắng) bị Thanh Hóa cầm hòa trên sân nhà. Ảnh Thanh Niên

Chiều 28/4, vòng 7 V-League 2019 diễn ra ba trận đấu cuối cùng. Mọi sự chú ý dồn tới sân Pleiku – nơi HAGL ra mắt HLV Lee Tae-hoon bằng cuộc tiếp đón Thanh Hóa. Đội khách khởi đầu như mơ với bàn mở tỉ số của Trọng Sáng ở ngay phút 14.

Bị thủng lưới trước, Thanh Hóa đẩy cao nhịp độ tấn công hòng tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Phút 26, thủ quân Văn Thắng đi bóng nỗ lực rồi chuyền vào để Gramoz đệm lòng xé lưới HAGL. Nhưng niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu. Phút 33, từ một pha bóng mất tập trung nơi hàng thủ Thanh Hóa, J.Hugh tận dụng thành công nâng tỉ số lên thành 2-1 cho HAGL.

Đầu hiệp 2, lại là J.Hugh ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà sau quả tạt của Văn Toàn. Trong thế không còn gì để mất, Thanh Hóa dồn toàn lực tổ chức tấn công. Tuy vậy, trong lúc hàng công còn đang loay hoay thì lưới của Thanh Hóa suýt rung lên lần thứ tư khi Việt Hưng sút bóng dột cột dọc.

Phút 74, Đức Lương phạm lỗi trong vòng cấm và Thanh Bình không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Khoảng thời gian cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, tạo ra nhiều tình huống ăn bàn. Thế nhưng, chỉ Thanh Hóa tận dụng thành công với cú sút chính xác của Văn Thắng ở phút 89.

Hai lần vươn lên dẫn trước, HAGL vẫn không thể giành trọn 3 điểm để làm quà tặng tân HLV Lee Tae-hoon. Ở hai trận đấu còn lại, Than Quảng Ninh thắng Sanna Khánh Hòa 2-1 tron khi Sài Gòn FC thắng SHB Đà Nẵng 3-1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.