An ninh hình sự

Hàng trăm người dân xem "hiệp sĩ" đấu võ với trộm có dao

11/08/2014, 14:50

Sau màn đấu võ căng thẳng, "hiệp sĩ" Hải đá đối tượng trộm xe Honda wave rớt dao và yêu cầu đối tượng đầu hàng để giao cho công an phường Mỹ Phước xử lý.

Sau màn đấu võ căng thẳng, "hiệp sĩ" Hải đá đối tượng trộm xe Honda wave rớt dao và yêu cầu đối tượng đầu hàng để giao cho công an phường Mỹ Phước xử lý.

Đối tượng trộm xe đã bị
Đối tượng trộm xe đã bị "hiệp sĩ" bắt bên cạnh tang vật là chiếc xe honda BS 94D1-13859

Vào lúc 11 giờ ngày 11/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải Đội Trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh  Bình Dương nhận được điện thoại của trực ban công an phường Mỹ Phước báo một người dân bị mất xe Honda wave màu trắng biển số 94D1-13859 trên địa bàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Ngay lập tức anh Hải phóng xe ra trung tâm Thành Phố mới Bình Dương truy tìm, khoảng 10 phút sau phát hiện một đối tượng chạy xe tốc độ cao như mô tả, anh Hải liền truy đuổi qua các tuyến đường của Thủ Dầu Một. Tuy nhiên việc đuổi theo tên trộm mà chạy trên đường có nhiều xe tải thì quá huy hiểm, Hải liền lựa khúc đường vắng và đến trước siêu thị Big C chờ và ép xe tên trộm.

Sợ bị bắt, đối tượng  bỏ xe chạy trốn, anh Hải chạy đuổi theo thì tên trộm móc dao ra chống trả quyết liệt. Sau màn đấu võ căng thẳng, Hải đá đối tượng rớt dao và yêu cầu đối tượng đầu hàng. Hải liền điện thoại cho đồng đội chạy ra áp giải tên trộm về công an phường Mỹ Phước, trên đường đi đối tượng này còn xin đưa xe về lò tiêu thụ đồng thời bồi dưỡng cho anh em “hiệp sĩ” 30 triệu đồng.

Tại công an phường, đối tượng khai tên Nguyễn Như Khởi, sinh năm 1993, ngụ ở Nam Đàn, Nghệ An. Người bị mất xe là Lý Trường Hải, sinh năm 1985 ở Bạc Liêu.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.