Pháp đình

Hành trình "vượt ngục" của 4 phạm nhân phạm tội giết người, mua bán ma túy

06/09/2019, 14:22

Chỉ với 1 con ốc vít và 1 thanh sắt nhỏ, nhóm phạm nhân nguy hiểm đã trốn thoát khỏi trại tạm giam.

img
Nhóm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Văn Vũ

Ngày 6/9, sau gần 2 tuần đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Minh (SN 1978, ngụ TP.HCM) mức án 5 năm tù, Nguyễn Văn Hân (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) 4 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Quân (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ) 4 năm tù và Cao Minh Tuấn (SN 1987, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 5 năm tù với cùng tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.

Theo cáo trạng, tháng 11/2018, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo này về hai tội danh “giết người” và “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Sau đó, các bị cáo được chuyển đến trại tạm giam của Công an tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian này, Minh đã rủ Hân, Quân, Tuấn tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ.

Hân tháo 1 con ốc vít trên tường buồng giam, mài nhọn 1 đầu để cả nhóm dùng làm công cụ thay nhau đục phá tường.

Để qua mắt cán bộ trại giam, Quân đã lấy cơm ăn hằng ngày bịt vào lỗ thủng và lấy kem đánh răng thoa lên mặt ngoài ngụy trang.

Trong quá trình đục phá, Hân phát hiện 1 thanh sắt nhỏ liền đưa cho Quân mài nhọn 1 đầu để có thêm công cụ trợ giúp cho quá trình “vượt ngục”.

Rạng sáng ngày 5/12/2018, Quân lấy mùng ngủ xe lại thành dây, buộc 1 đầu vào lang can, đầu còn lại thả qua lỗ thủng để cả nhóm lần lượt “tẩu thoát”. Quân, Minh, Hân thoát được ra ngoài, đến lượt Tuấn thì bị cán bộ trại giam phát hiện và bắt lại.

Sau khi trốn khỏi trại giam được 1 ngày, Minh và Hân lần lượt bị bắt giữ. Riêng Quân sau khi hay tin 2 bạn tù bị bắt giữ đã đến Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.