Xã hội

Háo hức đi chợ quê ngày Tết

24/01/2020, 09:51

Những ngày còn bé, chỉ mong đến Tết để được đi chợ Tết cùng với mẹ. Vào những ngày cuối năm, đi chợ quê mới cảm nhận được không khí Tết.

img
Chợ họp trên một khu đất trống của thị trấn Tân Dân được mấy chục năm nay

Chợ Rào, thị trấn Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang là phiên chợ đã có từ rất lâu đời còn giữ được những nét văn hóa thôn quê rõ nét của phiên chợ làng quê Việt Nam.

Theo những người trung tuổi thường bán hàng ở chợ cho hay, từ ngày họ còn nhỏ thì chợ đã có, không ai biết chợ được thành lập từ khi nào. Có lẽ tuổi của chợ cũng ngang ngửa tuổi của họ.

img
Sự thay đổi lớn nhất đó là những người tới họp chợ năm xưa nay đã già, lại một lớp người bán khác thay thế. Và cũng khác chăng hơn nữa là chợ đã trở lên đông vui hơn, tấp nập hơn thuở nào

Ngày nay, cho dù xuất hiện ngày càng nhiều các cửa hàng, siêu thị bày bán tất cả các loại mặt hàng phục vụ cuộc sống hàng ngày. Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức của con nguời Việt Nam thì chợ quê vẫn là một nét văn hóa gì đó rất là độc đáo và truyền thông mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có.

img
Những mặt hàng được bày bán cũng đã trở nên đa dạng và phong phú hơn thay vì như trước kia chỉ là những mặt hàng nông sản của nhà trồng được đem đi trao đổi, mua bán
img
Chợ họp theo phiên vào những ngày một, ba, sáu, tám( tức vào những ngày mồng 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23 , 26 và 28 âm lịch hàng tháng). Thế những vào những ngày giáp Tết nguyên đán thì chợ họp hầu như tất cả các ngày bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp để phục vụ nhu cầu mua bán, sắm Tết của người dân
img
Những mặt hàng được bày bán ở chợ chủ yếu là những nông sản của người dân địa phương
img
Những ngày giáp Tết các mặt hàng trong chợ đa dạng hơn so với những phiên chợ ngày thường
img
Lá dong - thứ không thể thiếu trong mỗi phiên chợ Tết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.