Xã hội

Hậu cá chết hàng loạt, ngư dân Vũng Áng gác mái chèo

24/04/2016, 06:18

Những ngày này, bà con ngư dân vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) gác mái chèo, vì cá đánh lên cũng không bán được.

Ngư dân Chu Văn Thủy chấp nhận gác thuyền cất nông

Ngư dân Chu Văn Thủy chấp nhận gác thuyền cất nông sau sự kiện cá chết hàng loạt

Trong gần 20 ngày qua, bà con ngư dân vùng biển Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau vụ cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển. Một số bà con ngư dân nuôi cá lồng bè thiệt hại hàng trăm triệu. Còn người bán hải sản thì ế ẩm do không có người mua. 

Đa số bà con ngư dân mong muốn bộ ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết, và bắt nguồn từ đâu để từ đó trừng phạt thích đáng những đối tượng gây ra hậu quả nói trên, đồng thời cũng để người tiêu dùng yên tâm dùng cá biển trở lại, để bà con lại được hành nghề nuôi trồng, đánh bắt cá. 

Trong lúc các bộ ngành Trung ương và địa phương đang vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc cá chết hàng loạt thì bà con ngư dân Vũng Áng đang phải gánh chịu “án kinh tế” do người khác gây ra. 

Ngư dân Nguyễn Văn Hùng (xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh) chia sẻ, trước đây gia đình tôi đi biển về mỗi chuyến được vài yến cá, bán được vài triệu đồng. Nhưng từ ngày cá chết hàng loạt, chúng tôi đi biển về bán cá không ai mua, nên tạm nghỉ.

Bà Trần Thị Tiến, người bán hải sản trên chợ Kỳ Anh buồn bã kể, trước đây không có chuyện gì thì mỗi ngày bán 40-50kg cá biển các loại. Nhưng gần nửa tháng qua bán không ai mua, mỗi ngày chỉ được khoảng 5-7kg cá biển thôi. "Ế hàng ngày nào, nhà tôi đói ăn ngày đấy", bà Tiến cho hay,

Ông Mai Khuyến (xã Kỳ Ninh, Kỳ Anh) chua xót nói, trước đây tôi nuôi gần 4.000 con cá hồng, cá vược, nhưng sau đó bị nhiễm độc chết gần hết, thiệt hại cho gia đình tôi gần 20 triệu đồng. 

Đặc biệt, tại “phố mực nhảy Vũng Áng” nổi tiếng của cả nước cũng lao đao do lượng khách giảm hẳn. Anh Phan Quốc Hương, chủ một nhà hàng mực nhảy cho biết, trước đây ngày nào khách cũng ngồi kín bè, khách đến chậm giờ là hết chỗ. Nhưng nay tâm lý người dân e ngại thủy hải sản nhiễm độc tố nên lượng khách giảm, do đó doanh thu gia đình cũng khó khăn hơn. 

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại được tại Vũng Áng:

IMG_20160422_151838

Từ sau sự kiện cá chết hàng loạt, tàu thuyền bà con ngư dân đã kéo vào bờ nghỉ ngơi vì cá đánh bắt về dù tươi đến đâu cũng chẳng có ai mua

Tàu thuyền neo đậu không buồn ra khơi ở xã Kỳ Lợi

Tàu thuyền neo đậu không buồn ra khơi sau sự cố cá chết hàng loạt ở xã Kỳ Lợi

IMG_5676

Khuôn mặt buồn bã thể hiện ngay trên nét mặt của người bán hải sản vì... hàng quá ế ẩm

IMG_20160423_090222

Mặc dù cá, mực rất tươi mới đánh bắt lên nhưng đến trưa, người phụ nữ này vẫn còn đầy hàng

IMG_20160423_090304

Những con mực rất tươi mới đánh bắt nay chỉ bán 70.000 đồng/kg

IMG_20160422_145847

Không có khách mua nên người bán hải sản chỉ biết "buôn dưa lê" cho đỡ buồn

IMG_20160423_082404

Trước đây chị Phương bán mỗi ngày 30-40kg cá biển, nay chỉ bán được 5kg/ngày

IMG_20160423_090139

 Ngao sò cũng ê hề chả ai mua

IMG_20160422_151820

Bè mực nhảy vắng hẳn khách do tâm lý e ngại thực phẩm nhiễm độc sau sự cố cá chết hàng loạt

IMG_20160423_093451

Bè cá của ông Mai Khuyến (xã Kỳ Ninh, Kỳ Anh) thiệt hại gần 20 triệu đồng do gần 4.000 con cá hồng, cá vược chết

IMG_20160423_092754

Bè của ông Sơn, cá cũng chết hết

IMG_20160422_151519

Quán mực nhảy vắng hoe, đến giờ ăn trưa mà chủ quán mực nằm dài trên võng vì không có khách

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.