Xã hội

Hello shipper!

20/09/2021, 11:48

"Dịch bệnh thế này mong các anh quay trở lại từng ngày. Đó là tín hiệu đầu tiên của cuộc sống bình thường mới!".

Ghi nhanh trên hè phố.

- Trời đất. Sao không nói tiếng Việt, lại bày vẽ tiếng Anh.

- Ok ok, xin chào người giao hàng. Vì tôi vui quá đó mà.

img

Shipper giao hàng trong mùa dịch. Ảnh: Tạ Hải

- Cô vui vậy thật sao?

- Dịch bệnh thế này mong các anh quay trở lại từng ngày. Đó là tín hiệu đầu tiên của cuộc sống bình thường mới.

- Tôi cũng mong lắm, giá được tiêm vaccine chống Covid-19 sớm, tôi đã có thể quay lại sớm hơn.

- Tôi lại không nghĩ thế, giá ai đó nhận ra giá trị của các anh sớm hơn mới phải.

- Thôi, giờ này trách cứ ai làm gì? Có việc làm là tốt lắm rồi. Chống dịch như chống giặc, nghĩ trăm phương nghìn kế mới có một kế đúng chứ cô.

- Lúc này, quản lý cái gì bằng công nghệ được thì phải phát huy. Cứ giải pháp chân tay, thủ công mãi bao giờ mới khá được. Giao hàng công nghệ chuyên nghiệp, ghép được đơn, tiết kiệm được thời gian, hành trình, giá rẻ hơn, dân mới đỡ khổ.

- Mà này, anh tiêm 2 mũi rồi vẫn phải xịt khuẩn tay, xịt khuẩn hàng cho tôi đấy nhé.

- Tôi biết rồi, giá công ty yêu cầu như thế, lại phát cho lọ sát khuẩn nữa thì khách hàng yên tâm hơn cô ạ. Giờ thì tùy thôi, ai có tâm và cẩn thận mới làm.

- Thôi được rồi, anh không làm thì tôi làm, giờ này làm được cái gì để an toàn thì làm, đừng thụ động, trông chờ, chỉ ngồi trách cứ. Phải không?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.