"Hiệp sĩ" bị thương vì cố ngăn tên trộm xe máy

10/01/2015, 09:04

Sau khi lấy được chiếc xe, tên trộm phóng như điên, vượt tất cả đèn đỏ, hiệp sĩ Hải bám theo truy đuổi...

Hiệp sĩ đã cố ngăn tên trộm chiếc xe wave màu đỏ biển số 61N4-6080 của anh Thái Huy Bảo
"Hiệp sĩ" Hải đã cố ngăn tên trộm chiếc xe wave màu đỏ biển số 61N4-6080 của anh Thái Huy Bảo

Vào lúc 11 giờ ngày 9/12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Thái Huy Bảo ngụ P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nói mới bị mất chiếc xe wave màu đỏ đen biển số 61N4-6080.

Ngay lập tức anh Hải chạy xe truy tìm tại các ngả đường, đến đường Đại Lộ Bình Dương thuộc ngã tư Hoà Lân, P. Thuận Giao, anh phát hiện chiếc xe như mô tả đang chạy với tốc độ cao, ngã tư nào tên trộm cũng chạy vượt đèn đỏ.

Khi Hải truy đuổi qua đến đường Mỹ Phước, Tân Vạn, tên trộm dùng nón bảo hiểm đánh vào người Hải. Chạy đến đường số 13 thuộc phường An Phú đối tượng cố ý đâm xe vào “hiệp sĩ”. Anh Hải té xuống đường bị thương nhẹ, đối tượng bỏ xe chạy bộ vào khu rừng tràm trốn thoát.

Khi đó, anh Hải điện thoại cho đồng đội là Trần Anh Tuấn đi giao trả xe cho anh Bảo tại công an phường Hiệp Thành, còn anh Lê Thanh Tú chở anh Hải vào trạm y tế để băng bó vết thương.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.