Pháp luật

Hiệp sĩ tóm đối tượng mượn xe máy xịn của bạn đem cầm cố

12/01/2019, 06:02

Mượn xe Satria 150 trị giá 65 triệu đồng nhưng không trả mà đem đi cầm lấy 30 triệu đồng...

img
Các hiệp sĩ khống chế đối tượng đưa đến bàn giao cho công an xử lý

Chiều 11/1, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, các anh vừa bắt gọn đối tượng mượn xe máy bạn đem cầm cố.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, anh Lê Văn Thọ (SN 1993, thường trú P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một) đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trình báo bị lừa xe máy. Cụ thể, ngày 8/1, anh Thọ có cho Trần Thịnh Hưng (quê Bến Lức, Long An) mượn xe Satria 150 biển số 61 B1-048.39 màu đỏ trị giá 65 triệu đồng đến nay chưa trả. Điện thoại đổ chuồng, nhưng đối tượng không bốc máy…

Bằng biện pháp nghiệp vụ, hiệp sĩ Hải kêu anh Thọ lấy điện thoại nhắn tin cho Hưng nói lỡ cầm xe ở đâu, đưa giấy cầm để đi chuộc lại. Khoảng 5 phút sau, Hưng nhắn tin lại là đã cầm xe giá 30 triệu đồng. Được sự hướng dẫn của hiệp sĩ Hải, anh Thọ điện thoại nói Hưng đem giấy cầm đồ đi xuống Bình Dương để chuộc xe ra. Hưng nói đón xe Thành Công xuống khoảng 13h mới đến Bình Dương.

Ngay sau đó, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Lương Văn Hoá, Nguyễn Hoàng Nam và Dương Tài cùng anh Thọ đến Công an P. Hoà Phú trình báo. Các hiệp sĩ phối hợp với công an đến chỗ hẹn ở ngã tư Sở Sao.

Tuy nhiên, tới 13h, đối tượng không đến. Khoảng 14h, đối tượng Hưng hẹn lại ở ngã ba Định Hoà (thuộc đia bàn P. Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một). Khi đối tượng vừa xuất hiện, các hiệp sĩ ập đến mời về Công an P. Hoà Phú làm việc. Tại đây, đối tượng khai nhận mượn xe của bạn đi cầm 30 triệu đồng tại P. Tân Định , TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.