Điều tra

Hiệp sỹ Bình Dương truy đuổi băng trộm đến sát biên giới Campuchia

26/03/2017, 13:22

Trưa 26/3, hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải cho biết, Đội hiệp sỹ các anh vừa truy đuổi băng trộm đến sát biên giới Campuchia.

A1

Hiệp sỹ Bình Dương vừa truy đuổi băng trộm đến sát biên giới Campuchia

Trước đó, lúc 19h10 ngày 25/3, Đội hiệp sỹ săn bắt cướp của anh Nguyễn Thanh Hải vừa bàn giao 2 chiếc xe Yamaha hiệu Exciter 150 màu xanh, BKS: 93 - F1 251.71 (BKS thật là: 65 - K1 164.89) và xe Sirius màu đỏ đen, BKS: 93 - F1 282.19 (BKS thật: 93 - P1 909.48) cho 2 phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để hoàn tất thủ tục trao trả xe cho các chủ nhân bị mất cắp. 

Trưa 25/3, khi đang đi đám giỗ, hiệp sỹ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của anh Bùi Khắc Thịnh (SN 1979, quê Bình Phước, tạm trú tại khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa) bị mất 1 xe Sirius ở công trình xây dựng. Xe của anh Thịnh đang có gắn thiết bị định vị. Hiệp sỹ Hải yêu cầu bị hại cung cấp tài khoản định vị để tổ chức truy bắt. 

Bất kể trưa nắng gắt, ngay sau đó anh Hải cùng các đồng đội: Nguyễn Công Nguyên, Trần Phước Lộc, Lương Văn Hóa, Đoàn Tấn Thông, Lê Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Đặng Hoài Phương và Bồ Ngọc Ẩn cùng người mất xe lập tức xuất phát, bám theo xe bị trộm đang di chuyển hướng về huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

unnamed

Hiệp sỹ tiếp nhận 2 xe máy bị đánh cắp mà bọn trộm bỏ lại trong rừng để tháo chạy

Đến 17h20, khi đã bắt kịp chiếc xe thì các hiệp sỹ phát hiện thêm 1 chiếc Exciter 150 đi cùng nên các anh nhận định là đồng bọn đi giao xe. Do bản chất là những tên trộm chuyên nghiệp, các đối tượng phát hiện có người đuổi phía sau. Những tên trộm liều lĩnh tăng ga chạy vào rừng cao su với nhiều khúc cua nguy hiểm, không ngừng lạng lách, đánh võng nhằm gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Quyết tâm bắt bằng được băng trộm, các hiệp sỹ thay nhau bám sát không cho chúng có cơ hội tẩu thoát, bởi chỉ còn vài km nữa là tới cửa khẩu Hoa Lư. Biết khó thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao, đến ấp 6, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (Bình Phước), nhóm đối tượng bỏ xe, cởi áo chạy bộ vào rừng và ném đá về phía hiệp sỹ.

Đội hiệp sỹ chia nhau truy tìm nhưng do địa bàn quá hiểm trở, lực lượng mỏng, đối tượng là người địa phương nên rất rành đường, anh em buộc phải dừng để bảo toàn lực lượng.

Qua xác minh nhanh, chiếc xe Exciter 150 màu xanh bị mất lúc 11h40 ngày 25/3 của anh Võ Văn Út Sơn (SN: 1990, quê Cần Thơ, tạm trú khu Phố 4, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.