Trong nước

HLV Iraq thừa nhận bị U23 Việt Nam dùng “gậy ông đập lưng ông”

21/01/2018, 05:30
image

HLV Abdul Ghani Shahad thừa nhận U23 Việt Nam chơi bóng bổng rất tốt và xứng đáng giành chiến thắng.

u23vn2

U23 Iraq thua vì chính thứ vũ khí mạnh nhất của mình

Tối 20/1, ứng viên vô địch U23 Iraq đã phải dừng bước trước U23 Việt Nam ở tứ kết giải U23 châu Á 2018 sau loạt đấu súng cân não. HLV Abdul Ghani Shahad cho rằng, U23 Việt Nam đã có một trận đấu hay và xứng đáng giành chiến thắng. “Đây là kết quả xứng đáng với U23 Việt Nam, họ đã chơi tốt và gây cho chúng tôi nhiều khó khăn”.

Bên cạnh đó, ông Abdul cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ Iraq vì thất bại trên. “Tôi phải xin lỗi người hâm mộ Iraq vì chúng tôi đã không làm được điều mà họ chờ đợi. Tôi xin chịu trách nhiệm về kết quả này. Dù trước đó, chúng tôi đã muốn cố gắng thắng trong 90 phút nhưng quả thực, trong bóng đá không lường trước được điều gì”.

U23 Iraq vốn chơi bóng bổng rất tốt nhưng HLV Abdul không thể ngờ U23 Việt Nam lại sử dụng chính thức vũ khí này để đánh bại đội bóng dưới quyền mình: “Đội bóng của chúng tôi đã chơi tấn công tốt. Nhưng, Việt Nam cũng không kém, họ có hai bàn từ bóng bổng”.

Lịch thi đấu bán kết U23 châu Á 2018:

15h00 23/1: U23 Việt Nam vs U23 Qatar (VTV6)

18h30 23/1: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (VTV6)

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.