Hiện, chị giữ vai trò giảng dạy tại Trường Đại học Hoa Sen và là Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện - Kinh tế thể thao. Có khi nào chị nghĩ hoa hậu sẽ đi dạy học và có ai hoài nghi về điều đó?

Tôi luôn ý thức mình cần trau dồi để hoàn thiện, hoàn thành tốt nhất công việc của mình.

Tôi là người cầu toàn, đã đặt mục tiêu là quyết tâm thực hiện bằng được. Sẵn thêm tâm lý lo sợ bị đánh giá giống như khi đăng quang hoa hậu nên tôi luôn cố gắng và nghiêm túc với công việc này ngay từ khi bắt đầu.

Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ mình làm giảng viên cả. Tôi bắt đầu mọi thứ khi nghiệp vụ sư phạm chưa có, tôi cũng gặp rào cản nói trước đám đông. Thành ra mới vào trường, tôi có rất nhiều nỗi sợ và đó cũng là thử thách.

Và chị đã vượt qua thế nào?

Tôi quyết tâm học khóa sư phạm để học hỏi cách tổ chức lớp học, chuyên môn, nghiên cứu tâm lý hành vi của sinh viên. Buổi tối thay vì đi chơi, dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, tôi buộc phải học để có thể đảm nhiệm được hết đầu việc.

Sau khoảng 6 tháng, tôi bắt đầu quen với công việc và thoải mái hơn với việc đứng trước lớp. Đến giờ, trong tất cả các đầu việc, đứng lớp lại là công việc tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất và thích nhất!

Còn bây giờ là áp lực của một người làm lãnh đạo, với ngành học, các giảng viên bộ môn và các sinh viên của mình… Đặc thù ngành học luôn cần sự sáng tạo, mới mẻ, bản thân tôi cũng phải luôn phải làm mới tư duy và phương thức giảng dạy mỗi ngày.

Con đường tới bục giảng và con đường chinh phục vương miện hoa hậu của chị có gì giống và khác nhau không?

Chặng đường chinh phục vương miện của tôi là bề nổi nên mọi người đều theo dõi được và thấy được. Còn chuyện học hành, để được mọi người công nhận thì tôi đã phải nỗ lực rất nhiều.

Quyết định học lên thạc sĩ cũng là một trong những khó khăn của tôi ở thời gian đó. Tôi vẫn đang còn đương nhiệm hoa hậu, tâm lý khi ấy đang giằng xé giữa ở lại và đi du học. Bởi, tôi là người hướng nội, không có tài lẻ, cũng không giỏi giao thiệp.

Hoa hậu không phải một nghề, mà chỉ là danh xưng, mình phải biết tận dụng danh xưng để mọi người nhớ đến. Sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm thì khán giả sẽ bớt quan tâm hơn, hoa hậu phải có định hướng riêng khác cho sự nghiệp.

Báo Giao thông

Tôi quyết định du học vì nghĩ rằng mình cũng có tổn hại gì đâu! Nhất là khi việc học lên thạc sĩ đã được ba mẹ tôi định hướng ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng vì tôi ham trải nghiệm sân chơi nhan sắc nên mới tạm gác việc học. Quyết định du học tại Anh đã khiến bố mẹ tôi rất vui và tự hào.

Nếu nhìn tổng thể, hành trình của một cô hoa hậu như tôi khá suôn sẻ. Tôi tốt nghiệp khá sớm, chỉ mất 1,5 năm đã có bằng tốt nghiệp. Thời điểm đó, nhiều trường mời tôi đi dạy. Tôi khá bất ngờ! Tôi đã lựa chọn Đại học Hoa Sen và gắn bó ở đây 3 năm.

Chị cảm nhận ra sao về dư luận xung quanh mình, nhất là sau khi chị chọn con đường giáo dục, thay vì kinh doanh như những hoa hậu khác?

Tôi đọc được không ít bình luận của khán giả và nhận thấy lời nhận xét dần tích cực hơn. Thậm chí, đâu đó vẫn có người nhận từng là antifan, giờ lại có thiện cảm hơn với tôi. Có lẽ định hướng con đường tôi đang đi phù hợp với mình hơn.

Tôi vốn có số thị phi, sóng gió dư luận giúp tôi từ cô gái nhút nhát, không dám thoát ra vùng an toàn, được bảo bọc bởi thế giới màu hồng trở thành một Lê Âu Ngân Anh bứt phá như hôm nay. Tôi không thể ép người khác từ ghét thành yêu thích mình, vậy nên tôi hành động để người khác sẽ nghĩ khác về mình.

Chị đã bớt nặng lòng mỗi khi nghe lời khen, chê?

Trước đây, tôi chưa chín chắn và trưởng thành để sẵn sàng cho việc mình là người của công chúng. Nên quãng thời gian đó, có lẽ tôi chưa phù hợp để trở thành một biểu tượng sắc đẹp, trọng trách quá lớn thành ra áp lực và căng thẳng.

Bây giờ tôi trưởng thành hơn và biết ứng xử, hoàn thiện hơn về mọi mặt, cả tư duy, ứng xử và ngoại hình, định hình phong cách cho bản thân. Tôi cũng điềm nhiên trước truyền thông hơn, không còn thấy sợ và thấy tiêu cực. Tất nhiên công việc, cuộc sống cũng nhiều buồn vui, áp lực, nhưng tôi may mắn có thêm bạn đồng hành.

Người đồng hành ấy - chồng sắp cưới của chị là người như thế nào?

Anh ấy là người điềm tĩnh, sẵn sàng lắng nghe và cân bằng sự nóng nảy của tôi. Khi tôi căng thẳng, rơi vào trạng thái mất kiểm soát thì anh bình tĩnh, hỏi han chia sẻ. Tôi có giận ngược vô lý, anh vẫn để tôi “xả” hết cơn giận, rồi mới ngồi lại phân tích và đưa ra hướng giải thích phù hợp.

Anh giúp tôi ứng xử với những cơn stress trong công việc ra sao, hay những lúc tôi bướng bỉnh cãi ngang, cãi lấy được thì anh vẫn rất điềm tĩnh.

Thêm những điểm cộng nào của người ấy khiến hoa hậu Ngân Anh quyết định bước lên xe hoa?

Chúng tôi hợp nhau nhiều mặt, ăn uống, sở thích, tư duy. Thật ra, cách đây khoảng 2 năm, tôi vẫn chưa sẵn sàng kết hôn, bởi tôi có nhiều kế hoạch.

Nhưng phải thừa nhận, anh ấy đã “thuần hóa” tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy sẵn sàng. Tôi nhận ra rằng, mình cần một gia đình, một người cùng chí hướng và tốt bụng.

Về cuộc sống vợ chồng, mọi người thường định kiến phụ nữ đẹp kết hôn gần như bỏ lại hết công việc, lo cho gia đình. Tôi thì vẫn muốn cân bằng giữa gia đình và được làm công việc mình thích. Cũng may, anh hỗ trợ việc nhà nên tôi không lo ngại.

Tôi bước vào hôn nhân với tâm thế dễ dàng chứ không như những mẹ bỉm sữa review về hôn nhân từng khiến tôi hơi mất niềm tin và sợ. Có lẽ, một phần do mình tìm đúng người nên cảm thấy được sẻ chia.

Tôi chỉ có thể nói, chuyện tình của chúng tôi là câu chuyện đẹp, chúng tôi vượt qua nhiều thử thách và đồng hành với nhau đến giờ là duyên nợ.

Với tuổi của chị, việc kết hôn thời điểm này là sớm hay muộn? Có khi nào đó chị nghĩ đến câu chuyện “mẹ chồng - nàng dâu”?

Tôi và anh đã đăng ký kết hôn vào tháng 5 vừa qua và dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 11.

Cột mốc 27, 28 tuổi kết hôn là vừa vặn nhất, không quá nhỏ, bắt đầu trưởng thành, bắt đầu ổn định về nhân sinh quan và công việc, kiến thức tâm lý hôn nhân đã đủ.

Còn chuyện mẹ chồng - nàng dâu, ngay cả anh và em gái anh đều trêu tôi là con ruột của mẹ (cười). Tôi không sợ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Tôi cũng không có bí quyết chinh phục gia đình chồng nào cả, có lẽ tất cả đều là ở sự chân thành.

Xin cảm ơn chị!

Hiện, chị giữ vai trò giảng dạy tại Trường Đại học Hoa Sen và là Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện - Kinh tế thể thao. Có khi nào chị nghĩ hoa hậu sẽ đi dạy học và có ai hoài nghi về điều đó?

Tôi là người cầu toàn, đã đặt mục tiêu là quyết tâm thực hiện bằng được. Sẵn thêm tâm lý lo sợ bị đánh giá giống như khi đăng quang hoa hậu nên tôi luôn cố gắng và nghiêm túc với công việc này ngay từ khi bắt đầu.

Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ mình làm giảng viên cả. Tôi bắt đầu mọi thứ khi nghiệp vụ sư phạm chưa có, tôi cũng gặp rào cản nói trước đám đông. Thành ra mới vào trường, tôi có rất nhiều nỗi sợ và đó cũng là thử thách.

Và chị đã vượt qua thế nào?

Tôi quyết tâm học khóa sư phạm để học hỏi cách tổ chức lớp học, chuyên môn, nghiên cứu tâm lý hành vi của sinh viên. Buổi tối thay vì đi chơi, dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, tôi buộc phải học để có thể đảm nhiệm được hết đầu việc.

Sau khoảng 6 tháng, tôi bắt đầu quen với công việc và thoải mái hơn với việc đứng trước lớp. Đến giờ, trong tất cả các đầu việc, đứng lớp lại là công việc tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhất và thích nhất!

Còn bây giờ là áp lực của một người làm lãnh đạo, với ngành học, các giảng viên bộ môn và các sinh viên của mình… Đặc thù ngành học luôn cần sự sáng tạo, mới mẻ, bản thân tôi cũng phải luôn phải làm mới tư duy và phương thức giảng dạy mỗi ngày.

Con đường tới bục giảng và con đường chinh phục vương miện hoa hậu của chị có gì giống và khác nhau không?

Chặng đường chinh phục vương miện của tôi là bề nổi nên mọi người đều theo dõi được và thấy được. Còn chuyện học hành, để được mọi người công nhận thì tôi đã phải nỗ lực rất nhiều.

Quyết định học lên thạc sĩ cũng là một trong những khó khăn của tôi ở thời gian đó. Tôi vẫn đang còn đương nhiệm hoa hậu, tâm lý khi ấy đang giằng xé giữa ở lại và đi du học. Bởi, tôi là người hướng nội, không có tài lẻ, cũng không giỏi giao thiệp.

Hoa hậu không phải một nghề, mà chỉ là danh xưng, mình phải biết tận dụng danh xưng để mọi người nhớ đến. Sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm thì khán giả sẽ bớt quan tâm hơn, hoa hậu phải có định hướng riêng khác cho sự nghiệp.

Tôi quyết định du học vì nghĩ rằng mình cũng có tổn hại gì đâu! Nhất là khi việc học lên thạc sĩ đã được ba mẹ tôi định hướng ngay sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng vì tôi mong muốn được trải nghiệm sân chơi nhan sắc nên mới tạm gác việc học. Quyết định du học tại Anh đã khiến bố mẹ tôi rất vui và tự hào.

Nếu nhìn tổng thể, hành trình của một cô hoa hậu như tôi khá suôn sẻ. Tôi tốt nghiệp khá sớm, chỉ mất 1,5 năm đã có bằng tốt nghiệp. Thời điểm đó, nhiều trường mời tôi đi dạy. Tôi khá bất ngờ! Tôi đã lựa chọn Đại học Hoa Sen và gắn bó ở đây 3 năm.

Chị cảm nhận ra sao về dư luận xung quanh mình, nhất là sau khi chị chọn con đường giáo dục, thay vì kinh doanh như những hoa hậu khác?

Tôi đọc được không ít bình luận của khán giả và nhận thấy lời nhận xét dần tích cực hơn. Thậm chí, đâu đó vẫn có người nhận từng là antifan, giờ lại có thiện cảm hơn với tôi. Có lẽ định hướng con đường tôi đang đi phù hợp với mình hơn.

Tôi vốn có số thị phi, sóng gió dư luận giúp tôi từ cô gái nhút nhát, không dám thoát ra vùng an toàn, được bảo bọc bởi thế giới màu hồng trở thành một Lê Âu Ngân Anh tự tin như hôm nay. Tôi không thể ép người khác từ ghét thành yêu thích mình, vậy nên tôi hành động để người khác sẽ nghĩ khác về mình.

Chị đã bớt nặng lòng mỗi khi nghe lời khen, chê?

Tôi là người hay suy nghĩ, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì thế mà trước đây, nhân sinh quan của mình khác, tôi chưa chín chắn và trưởng thành để sẵn sàng cho việc mình là người của công chúng. Nên quãng thời gian đó, có lẽ tôi chưa phù hợp để trở thành một biểu tượng sắc đẹp, trọng trách quá lớn thành ra mình áp lực và căng thẳng.

Bây giờ tôi trưởng thành hơn và biết khéo léo và ứng xử, hoàn thiện hơn về mọi mặt, cả tư duy, ứng xử và ngoại hình, định hình phong cách cho bản thân. Tôi cũng điềm nhiên trước truyền thông hơn, không còn thấy sợ và thấy tiêu cực mà sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những góp ý văn minh, lịch sự. Tất nhiên công việc, cuộc sống cũng nhiều buồn vui, áp lực, nhưng tôi may mắn có thêm bạn đồng hành.

Người đồng hành ấy - chồng sắp cưới của chị là người như thế nào?

Anh ấy là người điềm tĩnh, sẵn sàng lắng nghe và cân bằng sự nóng nảy của tôi. Khi tôi căng thẳng, rơi vào trạng thái mất kiểm soát thì anh bình tĩnh, hỏi han chia sẻ. Tôi có giận ngược vô lý, anh vẫn để tôi “xả” hết cơn giận, rồi mới ngồi lại phân tích và đưa ra hướng giải thích phù hợp.

Anh giúp tôi ứng xử với những cơn stress trong công việc ra sao, hay những lúc tôi bướng bỉnh cãi ngang, cãi lấy được thì anh vẫn rất điềm tĩnh.

Thêm những điểm cộng nào của người ấy khiến hoa hậu Ngân Anh quyết định bước lên xe hoa?

Thêm những điểm cộng nào của người ấy khiến hoa hậu Ngân Anh quyết định bước lên xe hoa?

Chúng tôi hợp nhau nhiều mặt, ăn uống, sở thích, tư duy. Thật ra, cách đây khoảng 2 năm, tôi vẫn chưa sẵn sàng kết hôn, bởi tôi có nhiều kế hoạch.

Nhưng phải thừa nhận, anh ấy đã “thuần hóa” tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy sẵn sàng. Tôi nhận ra rằng, mình cần một gia đình, một người cùng chí hướng và tốt bụng.

Về cuộc sống vợ chồng, mọi người thường định kiến phụ nữ đẹp kết hôn gần như bỏ lại hết công việc, lo cho gia đình. Tôi thì vẫn muốn cân bằng giữa gia đình và được làm công việc mình thích. Cũng may, anh hỗ trợ việc nhà nên tôi không lo ngại.

Tôi bước vào hôn nhân với tâm thế dễ dàng chứ không như những mẹ bỉm sữa review về hôn nhân từng khiến tôi hơi mất niềm tin và sợ. Có lẽ, một phần do mình tìm đúng người nên cảm thấy được sẻ chia.

Tôi chỉ có thể nói, chuyện tình của chúng tôi là câu chuyện đẹp, chúng tôi vượt qua nhiều thử thách và đồng hành với nhau đến giờ là duyên nợ.

Với tuổi của chị, việc kết hôn thời điểm này là sớm hay muộn? Có khi nào đó chị nghĩ đến câu chuyện “mẹ chồng - nàng dâu”?

Tôi và anh đã đăng ký kết hôn vào tháng 5 vừa qua và dự kiến tổ chức hôn lễ vào tháng 11.

Cột mốc 27, 28 tuổi kết hôn là vừa vặn nhất, không quá nhỏ, bắt đầu trưởng thành, bắt đầu ổn định về nhân sinh quan và công việc, kiến thức tâm lý hôn nhân đã đủ.

Còn chuyện mẹ chồng - nàng dâu, ngay cả anh và em gái anh đều trêu tôi là con ruột của mẹ (cười). Tôi không sợ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Tôi cũng không có bí quyết chinh phục gia đình chồng nào cả, có lẽ tất cả đều là ở sự chân thành.

Cảm ơn chị!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.