Giáo dục

Học sinh TP.HCM háo hức hóa thân thành chiến sỹ Biệt động Sài Gòn

24/12/2019, 10:22
image

Các em học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực háo hức tham gia "một ngày làm chiến sỹ biệt động Sài Gòn" tại Củ Chi.

img
Chuẩn uý Đội 5 (BĐSG) Phan Văn Hôn (Bảy Hôn) giới thiệu cho học sinh vũ khí mà chiến sỹ biệt động Sài Gòn năm xưa đã nguỵ trang để di chuyển.

Chiều 23/12, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, nhằm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã mạnh dạn đổi mới hình thức học tập theo hướng tăng cường tính trải nghiệm và tương tác cho học sinh. Những giờ học ngoại khóa giúp các học sinh hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng, như tiết học có tên “Một ngày làm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn”.

Đây là một buổi học ngoại khóa môn học Giáo dục Quốc phòng và An Ninh của các em học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp, TP.HCM. Buổi học được tổ chức tại khu dí tích Biệt động Sài Gòn, huyện Củ Chi.

Đến với buổi học này, các em được thực nghiệm lại việc ngụy trang, cất giấu vũ khí đúng theo những gì những chiến sĩ Biệt đồng Sài Gòn đã thực hiện, khi vận chuyển vụ khí vào nội thành, phục vụ cho trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968.

Qua tiết học thực nghiệm, các em học sinh đã được gặp gỡ, trò chuyện cùng nhân chứng lịch sử, tham quan các di tích lịch sử, nơi hoạt động của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Đặc biệt là những căn hầm cất giấu vũ khí tại nội thành, được Anh hùng LLVTND Trần Văn Lai xây dựng để phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.​​​​​

Một số hình ảnh các em học sinh trải nghiệm "Một ngày làm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn":

img
Nữ giao liên Ngọc Huệ cùng các em học sinh di chuyển về trạm Giao Liên
img
Trạm hầm tư lệnh được nguỵ trang rơm, bên dưới là hầm chỉ huy (ảnh NH)
img
Từ 7h sáng các em đã có mặt tại điểm hầm tư lệnh và gặp gỡ các nhân chứng sống. Ông Bảy Hôn, cô giao liên Ngọc Huệ, Hai Phiên cùng các em bắt đầu hành trình trải nghiệm.
img
Bên trong ngôi nhà, dưới là hầm chỉ huy các em được nghe câu chuyện của các nhân vật lịch sử
img
Trái mìn định hướng DH10 được ông Bảy Hôn giới thiệu với các em học sinh
img
Trước khi trải nghiệm các em được nghe hướng dẫn cách nguỵ trang vũ khí
img
Các em học sinh đang trải nghiệm cần xé, cà tăng, các loại trái cây, rơm rạ là vật dụng để nguỵ trang vũ khí để chuyển lên xe bò chở về nội thành.
img
Vũ khí lựu đạn được cất giấu phía dưới và trái cây được nguỵ trang bên trên
img
Sọt trái cây bên dưới là vũ khí được các em hoàn thành
img
Tất cả vũ khí súng đạn... đã được nguỵ trang và đặt lên xe bò để chở về nội thành.
img
Thăm quan hầm chỉ huy
img
Kết thúc trải nghiệm nguỵ trang vũ khí ở điểm trạm hầm chỉ huy tại xã Thái Mỹ, Củ Chi
img
Thắp hương cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành, người mẹ có 8 người con trai và 2 cháu nội, ngoại hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
img
Nghe thuyết trình thăm quan căn nhà 113A Đặng Dung,P Tân Định Q1, đây là địa chỉ đỏ, là hộp thư bí mật hoạt động của chiến sỹ Biệt động Sài Gòn năm xưa.
img
Tại ngôi nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu Q3, căn hầm bí mật chứa gần 3 tấn vũ khí. ảnh NH
img
Các em học sinh rất thích thú khi tận tay cầm súng AK47
img
hay vác súng chống tăng B41 trên vai
img
Kết thúc hành trình 1 ngày làm chiến sỹ tại bia tưởng niệm các chiến sỹ biệt động hy sinh trong trận đánh Dinh Độc Lập 1968 (năm Mậu Thân) tại cổng sau Dinh Độc Lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.