Giáo dục

Học sinh vùng lũ quét Kỳ Sơn: 5 lần suýt chết, chỉ ước có sách vở đi học

04/10/2022, 12:43

Lũ quét qua, toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập bị cuốn trôi, mong ước lớn nhất của các em học sinh ở Kỳ Sơn, Nghệ An là sớm có sách vở để đi học.

Trắng đêm chạy lũ, 5 lần suýt chết

Đã 3 ngày trôi qua nhưng em Hà Văn Mạnh (ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, học sinh lớp 10 Trường THPT Kỳ Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng ngày 2/10 vừa qua.

img

Em Hà Văn Mạnh rùng mình nhớ lại thời điểm lũ quét qua

“Trong lúc chạy lũ, em 5 lần suýt chết. May trời! nắm được cái dây điện”, Mạnh rùng mình nhớ lại.

Sau một lúc bình tĩnh, Mạnh kể, quê ở trong xã Phà Đánh, cách trung tâm tận hơn 10km. Đầu năm nay em mới xuống thị trấn học cấp 3. Em ở trọ với anh họ và 1 bạn nữa tại nhà dân ở bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ.

“Khoảng 2h sáng ngày 2/10, 3 anh em đang ngủ thì nghe chủ trọ đập cửa ầm ầm. Thức dậy mới biết nước lũ tràn vào nhà. Tuy nhiên nước chỉ mới xăm xắp và đang rút dần”, Mạnh kể.

Cả 3 anh em tranh thủ nước rút quét dọn bùn đất trong nhà ra ngoài. Xong việc, 3 anh em định lên giường đi ngủ tiếp thì nghe ầm ầm trên núi, lúc đó là khoảng 5h sáng.

Cả xóm trọ nháo nhào chạy ra thì thấy cả thác nước đục ngầu đang cuồn cuộn đổ xuống. Theo bản năng, tất cả chạy tới chỗ cầu thang cao nhất để ngồi.

Nước đổ xuống, mọi đồ đạc bị cuốn trôi trong tích tắc, ngôi nhà phía đối diện bị nước xô đổ rồi kéo đi. Nhà trọ bị nước bao vây tứ phía.

img

Em Mong Y Tâm thất thần khi nhớ lại cảnh chạy lũ

“Lúc đó tất cả chúng em như chết lặng, ai cũng nghĩ sẽ bị nước cuốn trôi, chết. May sao lúc đó có mấy người lớn tận dụng, dùng dây điện bị đổ ngã ném qua cho chúng em đu vào đi lên phía cao hơn”, Mạnh rùng mình rồi kể tiếp:

Trong quá trình chạy lũ, em 5 lần bị nước cuốn trôi đẩy ra xa, may sao trời phù hộ, cả 5 lần em đều bám được vào dây điện. Nếu không, bây giờ không biết xác nằm ở đâu nữa.

Cũng như Mạnh, em Mong Y Tâm (ở xã Mường Ải, học sinh lớp 10, Trường THPT Kỳ Sơn) nhớ như in khoảnh khắc thoát khỏi lưỡi hái của trận “thuỷ quái”.

Nhà âm ở bản Xốp Xăng, nơi cách nước bạn Lào chỉ 1 con sông. Lên lớp 10, Tâm phải rời xa gia đình, bố mẹ để lên ở trọ tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ để tiếp tục đèn sách.

Tối hôm lũ về, Tâm và bạn trọ vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì nghe chủ nhà hét thất thanh ngoài cửa. Chưa kịp định thần thì đã nghe nước ầm ầm bên ngoài, hoà lẫn trong đó là tiếng nhà đổ, tiếng người la hét…

Mọi người vùng chạy ra thì nước đã ngập quá bụng và chảy rất xiết. Trong lúc gắng chạy lên nơi cao hơn thì em lại bị nước đẩy tụt lại. May sao mấy người bạn kịp thời nắm được tay kéo lên.

img

83 học sinh chịu ảnh hưởng của lũ quét được đưa qua ở tạm tại KTX Trường THPT Kỳ Sơn

Chỉ mong có sách để sớm được lên lớp

Ngồi thất thần với cặp mắt thâm quầng và mệt mỏi sau 2 đêm dài chạy lũ quét, em Mong Y Tâm nghẹn ngào: Lũ ập xuống nhanh quá, mọi người chỉ kịp chạy lấy người, còn mọi tài sản đều bị cuốn trôi sạch, đến cái dép cũng không còn.

Sau khi lên được nơi cao hơn, chúng em được người dân cho tá túc, ăn uống, rồi các thầy cô mua dép, quần áo để thay. Đến sáng hôm qua (3/10) thì được chuyển lên KTX Trường THPT Kỳ Sơn để ở tạm.

“Năm học mới vừa bắt đầu, sách vở bố mẹ mua còn chưa kịp trả tiền, nay lũ cuốn trôi không còn một thứ gì. Sắp tới em cũng không biết phải học tập như thế nào nữa”, Tâm lo lắng khi được hỏi về kế hoạch sắp tới.

Cũng như Tâm, em Hà Văn Mạnh cho biết thêm: Bố mẹ em đi làm thuê ở trong miền Nam, gia đình rất khó khăn, giờ không biết lấy tiền đâu mua sách vở, đồ dùng để tiếp tục tới trường.

Nỗi lo này càng lớn hơn đối với các em học sinh lớp 12. “Năm nay là cuối cấp rồi, các bạn đã tập trung học tập và ôn luyện, mà giờ em không còn 1 cuốn sách vỡ nào.

Em không biết rồi đây phải làm sao nữa…”, em Lữ Văn Tuấn (anh họ, ở trọ cùng Mạnh; cũng ở xã Phà Đánh, là học sinh lớp 12 Trường THPT Kỳ Sơn), bỏ dở câu nói nửa chừng như một sự bế tắc không lối thoát.

img

Ngoài nhà cửa, tài sản thì sách vở của các học sinh cũng bị cuốn theo nước lũ, các em rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng

Theo một giáo viên tại Trường THPT Kỳ Sơn, hiện tại có 83 học sinh đang ở tạm tại KTX của trường. Các em đều là những học sinh ở trọ hoặc nhà ở tại vùng lũ quét. Ngoài nhà cửa, tài sản thì mọi sách vở, đồ dùng đều “theo sông về với biển”.

“Cuộc sống, việc học tập của các em vùng biên vốn đã thiếu thốn đủ bề thì nay còn khó khăn hơn nữa. Rất mong công đồng, các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân quan tâm để các em nhanh chóng có sách vở, đồ dùng học tập để sớm ổn định việc học”, thầy giáo này nói.

Ngoài học sinh cấp THPT, theo ông Phan Văn Thiết – Trưởng Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn cho biết: Hiện toàn huyện có khoảng 200 em học sinh từ mầm non, đến lớp 9 bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, tập trung ở các bản như Hoà Sơn, Sơn Hà, Đỉnh Sơn… của xã Tà Cạ.

Ngay sau khi lũ quét, bên cạnh huy động lực lượng xuống giúp người dân khắc phục hậu quả, phòng còn kêu gọi được rất nhiều sách vở cho học sinh. Tuy nhiên, đây chỉ là những hỗ trợ trước mắt, lâu dài rất cần sự quan tâm của cộng đồng để các em được an tâm tới lớp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.