Xã hội

Hơn 100 cảnh sát vật lộn với giặc lửa thiêu rụi 3 ngôi nhà

08/01/2016, 08:28

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h, ngày 8/1 tại số nhà 143, 145, 147 đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP. BMT

IMG_5698
Cảnh sát PCCC trèo lên các nóc nhà để chữa cháy

 Vào thời điểm trên, một tiếng nổ lớn phát ra  kèm với đó là ngọn lửa bùng phát dữ dội. Do các căn nhà trên kinh doanh hàng trang trí nội thất, dễ cháy nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh.Theo ghi nhận của P/v Báo Giao thông, ba nhà 143-145-147 là của gia đình  ông Trần Tất Vy, sinh năm 1930, chuyên kinh doanh đồ gỗ, điện thoại di động…

Vào thời điểm trên, ông Trần Tất Vy đang đun nước ở dưới bếp thì phát hiện nhà 145 của gia đình bị cháy dữ dội, khói đen bốc lên mù mịt, ông vội hô hoán người dân và chạy ra ngoài từ cửa sau. Đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra hai nhà 143 và 147 bên cạnh (hai nhà 143-147 ông Vy cho cháu thuê). Do trong nhà nhiều đồ gỗ, nội thất dễ cháy, gặp gió to, đến 7h đám cháy đã đã tiếp tục lan rộng ra hai nhà 141 và 149.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1–Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã điều 6 xe chuyên dụng, hơn 100 chiến sỹ cảnh sát chữa cháy đến hiện trường, tiến hành chữa cháy.

Đại tá Nguyễn Tiến Tuấn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1–Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk cho biết: do gió to, đám cháy lan nhanh, hiện đơn vị đang điều thêm xe chuyên dụng, lực lượng chữa cháy ở các đội số 2 và số 5, ở các huyện lân cận đến hỗ trợ công tác chữa cháy. Đến 7h45 phút cùng ngày đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ hỏa hoạn:

IMG_5668
 
IMG_5676
 
IMG_5723
 
IMG_5724
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.