Xã hội

Huế: Tiểu thương chợ Nong ứa nước mắt tìm tài sản sau vụ cháy

03/04/2015, 19:08

Nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Nong cũ thất thần, bật khóc trước khối tài sản bỗng nhiên… “bốc khói”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 2/4 tại chợ Nong cũ (phía Nam cầu An Nong, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, chính quyền xã Lộc Bổn đã huy động các lực lượng cùng người dân chữa cháy. Lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa khu vực quanh nhà dân gần chợ và đưa các hóa chưa bị cháy ra khỏi chợ để giảm thiệt hịa và phòng tránh đám cháy lan ra các nhà dân gần chợ. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú Lộc cũng lập tức huy động lực lượng, xe chữa cháy đến hiện trường để dập tắt vụ cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều gian hàng của tiểu thương, trong đó chủ yếu là hàng tạp hóa, vải và đồ gia dụng.

Sau khi lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đến chiều nay (4/3), các tiểu thương vào chợ không khỏi xót xa trước cảnh hoang tàn. Nhiều tiểu thương thất thần, bật khóc trước khối tài sản đã bỗng nhiên… “bốc khói”.

Liên quan đến vụ cháy chợ Nong được cho là “có dấu hiệu bất thường”, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mời một nghi can lên làm việc.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại chợ Nong cũ chiều 4/3:

anh 2

Thất thần, bàng hoàng, xót xa…

anh 3

anh 3d

anh 3c

… òa khóc khi tài sản đã bị… “bốc khói”

anh 4

anh 5

Chợ Nong hoang tàn sau vụ cháy, nhiều tiểu thương chỉ còn biết… “kêu trời”

anh 6

anh 7

anh 8

anh 8b

anh 8c

anh 8d

anh 9

anh 10

anh 11

anh 12

anh 13

Có những ki ốt cháy rụi không còn thứ gì

anh 1

Tiểu thương chợ Nong xót xa tìm những gì còn sót lại sau vụ cháy

anh 13b

anh 14

anh 15

anh 16

anh 17

anh 18

anh 19

anh 20

anh 21

anh 22

anh 23

anh 24

anh 25

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.