An ninh hình sự

Kẻ cuồng yêu nhẫn tâm chém lìa ngón tay cháu bé 7 tháng tuổi

07/05/2015, 20:05

Hận thù vì bạn gái nói lời chia tay, đối tượng mang dao đến truy sát cả nhà cô gái.

IMG_4490
Những người trong gia đình nạn nhân vẫn sợ hãi chưa dám về nhà sau vụ truy sát

Đã nhiều lần đe dọa người yêu

Cho đến thời điểm hiện tại, đã vài ngày sau vụ truy sát diễn ra nhưng những người dân sống xung quanh khu Văn Khôi – thị trấn Nê – huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Điều khiến người ta phẫn uất hơn cả, là chỉ vì tình yêu không được đáp lại, mà nam thanh niên nhẫn tâm ra tay truy sát cả gia đình nhà bạn gái trong đêm. Đặc biệt, hắn còn chém đứt lìa 2 ngón tay của một cậu bé mới tròn 7 tháng tuổi dù mẹ cậu bé đã ra sức che cho con.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 3/5, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi (chưa rõ danh tính) đã lợi dụng đêm tối lẻn vào nhà bà H. (56 tuổi, ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương), sau đó, khi bị phát hiện, đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công những người có mặt trong gia đình bà H.

Bà H bị chém 2 nhát vào má trái và ngực, con gái của bà H khi đó đang bế con trai 7 tháng tuổi cũng bị hung thủ tấn công. Dù đã cố tránh nhát dao và che cho đứa con nhỏ, nhưng chị này vẫn bị thương, còn cháu bé 7 tháng tuổi cũng bị chém đứt lìa 2 ngón tay.

IMG_4473
Ngôi nhà của gia đình nạn nhân

Được biết, trong nhà hôm đó còn bố bà H, do ngủ không biết gì nên đã may mắn thoát nạn.

Dù cơ quan điều tra chưa chính thức kết luận nguyên nhân vụ việc, nhưng những người trong cuộc và hàng xóm thân cận đều khẳng định, vụ việc bắt nguồn từ khi con gái út của bà H nói lời chia tay với cậu bạn trai ngoài 20 tuổi. Vì không yêu được con gái út của bà H, nên cậu thanh niên này đã ra tay truy sát cả nhà bạn gái để trả thù.

Hàng xóm gần nhà bà H kể, con gái út của bà H và cậu bạn trai đã yêu nhau khá lâu, cậu này cũng đã nhiều lần đến chơi và ngủ l;ại nhà bà H.

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ trước Tết Nguyên đán 2015, khi con gái bà H cho biết sẽ lên Hà Nội học tiếng và đi xuất khẩu lao động ở Đài Long thì cậu bạn trai cương quyết phản đối, thậm chí còn nhiều lần đe dọa sẽ sát hại cô gái cùng gia đình nếu có ý định bỏ cậu ta mà đi.

Chỉ vì cuồng yêu, nhẫn tâm ra tay với cả bé 7 tháng tuổi

Bà Ngần – một người hàng xóm sống cạnh nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 20h30 ngày 3/5, bà nhìn thấy nghi phạm xuất hiện trước cổng nhà bà H, trên tay cầm theo một túi nilon nhưng không biết đựng gì.

Thế rồi chỉ khoảng 15 phút sau bà đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà hàng xóm. Chạy ra ngoài, bà vô cùng hoảng hốt khi thấy bà H mặt chảy nhiều máu đứng kêu cứu.

Thấy thế, bà cũng vội vàng hô hoán làng xóm đến giúp.

IMG_4484
Những vết máu khô còn vương lại hiện trường

Chị Thơm (con dâu bà Ngần) kể lại, khi chị vào hiện trường thì thấy người con gái thứ 2 của bà H tay bị chảy máu nhưng vẫn ghì chặt đứa con 7 tháng tuổi đang khóc lặng người. Khi ấy, mẹ bị thương ở cánh tay, còn cháu bé 7 tháng tuổi bị hung thủ chém đứt lìa 2 ngón của tay trái.

Dù rất sợ hãi nhưng khi ấy chị Thơm cũng vội vàng lấy xe đạp và chở bà H đến bệnh viện huyện cấp cứu, còn con gái thứ hai cùng cậu cháu trai 7 tháng tuổi của bà H được Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trong những người bị truy sát, cô con gái út của bà H – tức người yêu của nghi phạm bị thương nhẹ nhất.

Sau một hồi im lặng, cô mới thừa nhận chính người bạn trai cũ là hung thủ đã gây ra vụ truy sát này.

Tối hôm ấy, khi phát hiện đối tượng lẻn vào nhà, chị gái thứ hai đã hô hoán để mọi người chạy xuống.

Khi bà H xuống và tra hỏi thì bị đối tượng chém vào má trái. Thấy mẹ bị chém, cô con gái út quỳ xuống van xin đối tượng những bị đạp ngã.

Sự việc nhanh chóng được báo cho lực lượng công an.

Tại hiện trường, Công an huyện Kiến Xương và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ một cuộn băng dính, cuộn dây được cho là do hung thủ mang theo để gây án. 

Chiều 6/5, đại úy Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Công an thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm và hiện đang tiến hành truy bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.