Pháp đình

Kẻ giết vợ con Trưởng ban dân vận xin được sống

26/07/2017, 15:48

HĐXX nhận thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tuyên Châu Minh Nhân y án sơ thẩm.

chau_minh_nhan_PTJG

Bị cáo Châu Minh Nhân tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Hoàng Yến/PLO)

Liên quan đến vụ án giết vợ con phó trưởng ban dân vận huyện, sáng 26/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên y án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản đối với bị cáo Châu Minh Nhân (22 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long). Phiên tòa mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt từ bị cáo này.

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, bị cáo kháng cáo với lý do đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra. Nhân khai tại tòa là do nhận thức pháp luật kém nên đã hành động dại dột, có cha là quân nhân xuất ngũ mong HĐXX xem xét cho con đường sống.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên y án sơ thẩm.

Tin tức trên Zing news cho biết thêm, tại tòa hôm nay, khi được nói lời sau cùng, bị cáo khóc nức nở. "Con xin lỗi gia đình bị hại, con xin lỗi ông bà cha mẹ, con đã làm mọi người thất vọng, con thà chết tại đây…”, Nhân nói rồi đập đầu vào vành móng ngựa.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12/4, Nhân bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án tử hình dưới sự chứng kiến của khoảng 1.000 người dân địa phương.

Theo cáo trạng, năm 2014 Nhân có tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Thường tại thôn Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Nhân hay tới nhà ông Thường để chơi và nghĩ rằng gia đình ông Thường có điều kiện.

Vào năm 2016, do đang nợ nần một số tiền khá lớn nên Nhân đã nảy sinh ý định lẻn vào nhà ông Thường để cướp tài sản. Từ ngày 20/10 đến 22/10, Nhân liên tục tới nhà ông Thường để thăm dò nhằm thực hiện ý đồ xấu. Do không biết Nhân có ý định xấu nên ông Thường đã vui vẻ mời đối tượng uống cà phê, ăn nhậu. Ông Thường còn mời Nhân về nhà mình để ngủ nhưng đối tượng này từ chối. Sau đó, ông Thường cho Nhân mượn xe máy để đi lại.

Ngày 24/10/2016, Nhân đến nhà ông Thường và lẻn vào theo lối cổng phụ. Thấy cửa sau mở sẵn, Nhân đã đi vào nhà vòng ra phía sau nhặt 1 ống tuýp sắt. Sau đó, hắn đi vào phòng bếp, phòng ngủ sát kho và phòng khách để lục tìm tài sản nhưng không thấy.

Sau đó, Nhân thấy anh Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999, con trai ông Thường) đi ngang qua cửa phòng nơi Nhân đang đứng để xuống nhà bếp. Sợ bị phát hiện, Nhân liền mở cửa đi theo rồi dùng ống tuýp đập mạnh vào cổ, vào đầu Toàn. Khi Toàn ngã xuống, Nhân tiếp tục lấy ống tuýp đánh anh Toàn và dùng hai sợi dây điện buộc hai tay, hai chân của anh Toàn lại.

Tiếp đó, thấy bà Phạm Thúy Nga (SN 1968, vợ ông Thường) đang đi lên lầu, Nhân cầm ống tuýp sắt đứng chờ và ra tay đập bà Nga ngất xỉu. Sau đó Nhân kéo bà Nga đặt lên nằm trên giường rồi lấy chiếc điện thoại của bà Nga bỏ vào túi và dùng chìa khóa mở két sắt. Lát sau nghe tiếng bà Nga thở, nghĩ bà Nga vẫn còn sống nên Nhân lấy ruột gối, dây xạc pin điện thoại sát hại bà Nga. Nhân tháo nhẫn bà Nga đang đeo, lấy đôi bông tai vàng và lục túi lấy tiền. Sau đó, Nhân lấy chăn đắp, bật quạt như bà Nga đang ngủ.

Sau khi sát hại mẹ con bà Nga, do sợ bị camera ghi hình, tên sát nhân lấy một chiếc áo thun ở nhà ông Thường buộc che mặt, đi ra phòng khách tắt cầu dao ngắt điện tổng. Hắn còn ra sau nhà lấy trộm tổ yến rồi lấy xe máy của ông Thường rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Nhân vứt tuýp sắt, tháo sim và thẻ nhớ điện thoại của bà Nga, tháo biển số xe máy đã cướp. Nhân bán đôi bông tai của bà Nga được gần 2,7 triệu đồng, sau đó, hắn chạy đến bến xe Miền Đông, TP.HCM gửi xe máy vào điểm giữ xe rồi đi xe khách ra thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tìm người đòi tiền.

Trưa 25/10/2016, kẻ sát nhân máu lạnh bắt xe về lại TP.HCM và đến sáng 26/10/2016, Nhân bị bắt giữ tại một nhà trọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.