Điều tra

Kế hoạch tỉ mỉ của nghi phạm bắn chết đồng hương Trung Quốc

30/12/2015, 17:19

Người Trung Quốc bị bắn chết tại Đà Nẵng do mẫu thuẫn làm ăn, đối tượng gây án là một người Trung Quốc.

mau-thuan-lam-an-nguoi-trung-quoc-bi-ban-chet-tai-
Quang cảnh buổi họp báo chiều nay do Đại tá Lê Văn Tam, GĐ Công an TP Đà Nẵng chủ trì. Ảnh: Tấn Việt.

15h30 chiều nay (30/12), Công an TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án người Trung Quốc bị bắn chết tại Đà Nẵng.

Vụ án xảy ra vào ngày 26/11, trước số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đối tượng gây án được xác định là Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, tên thường gọi là A Lãng, sinh năm 1988 tại Quảng Tây, Trung Quốc). Nguyên nhân vụ giết người theo lời khai ban đầu của A Lãng là do mâu thuẫn làm ăn, cụ thể là mâu thuẫn trong việc mua bán sim, card điện thoại trên mạng cho khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài ngày 27/11, Công an TP ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

no-sung-tai-da-nang-mot-nguoi-trung-quoc-nguy-kich
Hiện trường vụ án mạng sáng 26/11. Ảnh: Tấn Việt

Theo thông tin từ Đại tá Tam, A Lãng nhập cảnh vào Việt Nam năm 2012 và làm việc tại 1 công trình xây dựng ở Hà Nội. Tại đây, đối tượng này đã kết hôn với một phụ nữ Việt Nam.

Khai nhận với cơ quan CSĐT, A Lãng cho biết anh làm dịch vụ mua bán sim, card trên mạng. Nạn nhân Limuzi cùng làm dịch vụ tương tự. Vào tháng 9/2015, dịch vụ của A Lãng bị các công ty quản lý của Trung Quốc đình chỉ hoạt động với lý do có nhiều biểu hiện sai phạm. Cho rằng Limuzi là người tác động phía Trung Quốc để điều tra hoạt động kinh doanh của mình, A Lãng nảy sinh thù hận và quyết định lập kế hoạch giết hại Limuzi để trả thù. 

Đầu tháng 11, A Lãng sang Thái Lan mua 1 khẩu súng ngắn với giá 1.500 USD rồi sang Campuchia theo đường tiểu ngạch sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Trên đường ra Đà Nẵng, A Lãng ghé lại Tam Kỳ (Quảng Nam) mua 1 chiếc xe máy rồi tự mình lái xe lên đèo Hải Vân.

Sau khi bắn Limuzi, A Lãng vứt khẩu súng xuống sông Hàn, bỏ xe máy trong 1 con hẻm tại P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rồi bắt xe khách vào TP HCM sau đó trở lại cửa khẩu Mộc Bài tẩu thoát qua Campuchia. Trên đường tẩu thoát từ Đà Nẵng vào đến TP HCM, A Lãng 4 lần xuống xe dọc đường, bắt xe khác di chuyển nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan CSĐT.

Trong thời gian ở lại Đà Nẵng, A Lãng không lưu trú tại bất cứ địa chỉ nào cụ thể. Đêm trước khi gây án, A Lãng ngủ lại trên đèo Hải Vân với lý do "ngủ trên đèo tránh được sự để ý của công an". Sáng 26/11, A Lãng chạy xe đến quán bánh bèo cạnh nhà nạn nhân, chờ đến khi nạn nhân ra khỏi nhà thì thực hiện hành vi gây án.

Sau hơn 1 tháng cử cán bộ điều tra đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, khi đội điều tra lần theo thông tin đến Tây Ninh thì phát hiện thông tin đối tượng xuất cảnh tại đây. Bằng nghiệp vụ, các bộ điều tra đã vận động được A Lãng ra đầu thú ngày 27/12. Đối tượng lập tức được di lý về Đà Nẵng lấy lời khai phục vụ công tác điều tra tiếp theo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc điều tra, xét xử người nước ngoài gây án tại Việt Nam, Đại tá Lê Văn Tam khẳng định: "Dù là người nước nào thì khi gây án tại Việt Nam đều phải bị xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam".

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 7h45 sáng 26/11, anh Limuzi (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi tại Việt Nam là A Lý) vừa dắt xe máy ra khỏi nhà tại địa chỉ nói trên thì bị 1 đối tượng sử dụng súng áp sắt, bắn vào bụng rồi lên xe máy tẩu thoát. Sau khi bị bắn, Limuzi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại BV Đà Nẵng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.