Xã hội

Khắc chế lòng tham

Nắp cống, gương cầu lồi trên đường, nắp chắn rác trên cầu, tấm chắn giải phân cách, cây xanh... bất cứ thứ gì cũng có thể bị mất cắp.

Nắp cống, gương cầu lồi trên đường, nắp chắn rác trên cầu, tấm chắn giải phân cách, cây xanh... bất cứ thứ gì cũng có thể bị mất cắp. Bất kể giá trị lớn nhỏ thế nào, bất kể nó có thể gây phương hại ra sao.

Thực trạng này không thể để thành “chuyện thường ngày ở huyện”, “chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Đến hôm qua, chuyện các phao cứu sinh trên 6 cầu ở Hà Nội biến mất đã khiến dư luận thực sự bức xúc.

img

Nắp đậy cống thoát nước cầu Thủ Thiêm 2 bị mất cắp

Nhiều bạn đọc gửi bình luận về hộp thư bạn đọc Báo Giao thông cho rằng, giá trị tài sản không lớn nhưng tác hại khôn lường, đường phố mất nắp cống trở nên nguy hiểm, nhếch nhác, quốc lộ mất tấm chắn chống lóa có thể gây tai nạn chết người.

Nhiều vụ không tìm được thủ phạm, khiến người trước nhìn người sau, hở ra cái gì là sẵn sàng lấy cắp.

Bạn đọc Quốc Thanh (Hà Tĩnh) viết: “Chuyện này nhỏ mà không nhỏ. Nó cho thấy ý thức công dân đang rất báo động, đạo đức suy thoái. Tài sản công bị tham nhũng, trộm cắp tràn lan, từ công trình, gói thầu nghìn tỷ đến cái cây, nắp cống vài trăm nghìn”.

Bạn đọc Minh Anh (Đà Nẵng) viết: “Đừng đổ cho dân nghèo nên cái gì cũng lấy. Từ cổ chí kim, thời đại nào tội phạm bị trừng phạt nghiêm thì ra đường ít trộm cắp, giết người. Đạo đức phải là rường cột chứ không phải là tiền bạc, vật chất”.

“Lòng tham vốn là một phần của bản năng sống. Nếu không được kiểm soát, bản năng sẽ dẫn dắt hành vi phạm tội”, bạn đọc Đức Hiệp bình luận.

Bạn đọc Quốc Tuấn (TP.HCM) đề xuất phải xử phạt nghiêm và thật nặng hành vi trộm cắp tài sản ở nơi công cộng để răn đe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.