Xã hội

Khỏa thân vì cái gì?

11/10/2019, 07:40

“Khỏa thân vì môi trường, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, tây họ làm đầy sao ở ta phản đối dữ vậy”?

img
Hình ảnh khỏa thân gây phẫn nộ của 4 người đàn ông trước nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama

Phát cáu khi nghe mấy cậu em cùng cơ quan bày tỏ ý kiến, Kính cận tôi đành phải tranh luận.

- Cậu đã đi tây chưa? Đã thấy người ta diễu hành chưa mà lên tiếng?

- Sao phải đi tây mới thấy, mạng đăng đầy ra anh ạ. Không phải 4 người khỏa thân lên đỉnh Mã Pì Lèng như hôm nọ đâu mà hàng trăm người. Không phải khỏa thân vẫn che “của quý” như anh Hiếu Orion và mấy người cùng chí hướng với anh ấy đâu. Người ta còn “thiên nhiên” bày ra hết.

- Họ đi bộ phải không?

- Ôi giời, người ta đi xe đạp, ai đi bộ anh ơi, mỏi chân chết, lại không đi được xa.

- Thế cậu có thấy ở đâu khỏa thân vì môi trường mà đi xe phân khối lớn, xả khói gấp 2 - 3 lần xe bình thường không?

- À, à, cái này em chưa thấy, nhưng bỏ qua chi tiết ấy, em thấy luật cũng không cấm mà, cấm thì đã phạt 4 ông khỏa thân rồi.

- Cái này cũng khó nói em ạ, cái gì luật còn “lỗ hổng” thì đã có “tòa án” dư luận. Khỏa thân vì môi trường hay vì muốn đánh bóng bản thân, hành động đáng biểu dương hay phản cảm, người ta nhìn vào biết cả đấy. Có “bột mới gột nên hồ”, các cụ dậy rồi, không thể chỉ chém gió, làm lố, làm quá mà hô hào được người khác làm việc có ích đâu. Muốn kêu gọi cộng đồng cái gì hữu ích, thì chính mình phải làm gương, phải cho mọi người nhìn thấy sự tử tế trước đã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.