An ninh hình sự

Khoảnh khắc kinh hoàng khi côn đồ xông vào nhà chém cả gia đình

23/03/2016, 18:40

Bé gái 4 tuổi bị chém đứt chân, suýt bỏ mạng dưới lưỡi dao của kẻ côn đồ nếu người cha không che chắn.

loi-ke-kinh-hoang-vu-con-do-xong-vao-nha-chem-nguo
Anh Nguyễn Đăng Hiền cùng con gái hơn 4 tuổi điều trị các vết chém tại BV Hoàn mỹ Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Việt.

Chiều 23/3, tại Khoa Ngoại chấn thương BV Hoàn mỹ Đà Nẵng, gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền (SN 1985, trú tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng trước khi nhớ lại khoảnh khắc 2 đối tượng côn đồ xông vào nhà chém gia đình anh.

Anh Hiền kể, khoảng 22h30 tối 20/3, anh cùng con gái Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (SN 2011) đang ngồi tại phòng khách xem tivi, ăn khuya.

“Lúc đó, bất ngờ tôi nghe tiếng cửa sắt trước nhà bị kéo ra. Tôi quay ra nhìn thì 2 đối tượng xông vào chém tới tấp khiến tôi chỉ biết cúi người, đưa tay ra đỡ. Cả 2 đối tượng đều mang quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít” – anh Hiền kể.

Hết chém anh Hiền, đối tượng quay sang vung tay chém thẳng vào bé Ngọc Anh đang ngồi ăn bánh bên cạnh. Quá hốt hoảng, anh Hiền la lên “có gì thì chém tôi chứ sao lại chém đứa nhỏ như vậy” thì 1 đối tượng bế cháu bé ném xuống sàn nhà rồi tiếp tục chém anh Hiền.

Thấy con gái nằm dưới nền nhà, anh Hiền lao người tới dùng thân che chắn cho con gái. Lúc này, anh Nguyễn Đăng Sang (SN 1992, em trai anh Hiền) đang ngồi phía trong liền cầm ghế có chân bằng sắt chạy ra đỡ lưng cho anh Hiền.

Cả 2 đối tượng đều không hề chùn tay mà tiếp tục chém thẳng xuống ghế, trúng vào tay anh Sang. Tức giận, 2 kẻ côn đồ quay sang chém anh Sang tới tấp. Từ trong bếp, vợ anh Hiền chạy ra hô hoán mọi người thì các đối tượng vùng bỏ chạy khỏi hiện trường.

loi-ke-kinh-hoang-vu-con-do-xong-vao-nha-chem-nguo
Anh Sang bị gãy ngón giữa tay trái và phải ít nhất 6 tháng nữa mới cử động được ngón tay. Ảnh: Tấn Việt.

Nằm điều trị tại bệnh viện, chân trái của anh Hiền đã được băng bó, tuy nhiên phải gần 2 tháng nữa anh mới có thể tập đi trở lại. Anh Sang bị gãy ngón tay đã được các bác sĩ nẹp lại và phải 6 tháng sau mới cử động được ngón tay này.

Riêng cháu Ngọc Anh băng bó cả chân phải, trong lúc ngủ vẫn hay giật mình vì các cơn đau. Anh Hiền cho biết vết chém khiến gân bàn chân bé Ngọc Anh đứt lìa, vết chém sâu đến tận xương.

Cũng theo anh Hiền, anh đã làm đơn tường trình gửi Công an quận Thanh Khê, miêu tả hình dạng 2 đối tượng. Anh Hiền nghi ngờ 1 người cho vay nặng lãi tên G. đứng sau chủ mưu vụ việc. Bởi trước đó anh có vay “nóng” người này 60 triệu đồng với lãi suất 9 triệu/ tháng. Anh Hiền cũng đã nhiều lần bị G. đe dọa.

Chiều 23/3, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án côn đồ xông vào nhà chém cả gia đình xảy ra tối 20/3. Theo Đại tá Hương, Cơ quan CSĐT Công an quận đã khoanh vùng được 2 đối tượng khả nghi nhất theo miêu tả, tố giác của nạn nhân và đang tích cực truy lùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.