Khoảnh khắc lịch sử ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954

10/10/2014, 14:47

Báo Giao thông xin giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc lịch sử ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 dưới lăng kính nhiếp ảnh của tạp chí LIFE.

Sau đây, Báo Giao thông xin giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc lịch sử ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 dưới lăng kính nhiếp ảnh của tạp chí LIFE:

8h sáng ngày 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 tiến vào giải phóng Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của 20 vạn nhân dân Thủ đô.
8h sáng ngày 10/10/1954, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 tiến vào giải phóng Hà Nội trong rừng cờ hoa rực rỡ, trong tiếng reo hò của 20 vạn nhân dân Thủ đô.
Nhân dân Hà Nội trong ngày lịch sử
Nhân dân Hà Nội trong ngày lịch sử
Sau đội hình bộ binh tới đoàn xe Motolova với nước sơn mầu lá mạ, cánh cửa in phù hiệu sao vàng trên nền đỏ, nối đuôi nhau tiến vào nội thành
Sau đội hình bộ binh tới đoàn xe Motolova với nước sơn mầu lá mạ, cánh cửa in phù hiệu sao vàng trên nền đỏ, nối đuôi nhau tiến vào nội thành
Cùng đi với đoàn quân giải phóng ngày về Hà Nội là cả các cán bộ cao cấp Đảng và Nhà nước. Trong ảnh, Bác sĩ Trần Duy Hưng, Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội trong ngày trở về.
Cùng đi với đoàn quân giải phóng ngày về Hà Nội là cả các cán bộ cao cấp Đảng và Nhà nước. Trong ảnh, Bác sĩ Trần Duy Hưng, Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội trong ngày trở về.
Tiếp sau đội hình cơ giới là tới đội hình pháo binh, pháo cao cao xạ. Chính những khẩu pháo này đã trút “bão lửa” lên đầu giặc Pháp ở Điện Biên Phủ.
Tiếp sau đội hình cơ giới là tới đội hình pháo binh, pháo cao cao xạ. Chính những khẩu pháo này đã trút “bão lửa” lên đầu giặc Pháp ở Điện Biên Phủ.
“Rừng hoa Hà Nội” bao quanh anh Bộ đội Cụ Hồ
“Rừng hoa Hà Nội” bao quanh anh Bộ đội Cụ Hồ
Chiều ngày 10/10/1954, tại sân vận động Măng – Giang (nay là sân vận động Cột Cờ) đã diễn ra lễ chào cờ lịch sử, giữa trời Hà Nội tràn ngập ánh nắng. Tham dự lễ chào cờ có khối đội hình bộ binhTrung đoàn Thủ đô (Đại đoàn 308), Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304), đơn vị cơ giới, pháo binh cùng nhân dân Hà Nội.
Chiều 10/10/1954, tại sân vận động Măng – Giang (nay là sân vận động Cột Cờ) đã diễn ra lễ chào cờ lịch sử, giữa trời Hà Nội tràn ngập ánh nắng. Tham dự lễ chào cờ có khối đội hình bộ binhTrung đoàn Thủ đô (Đại đoàn 308), Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304), đơn vị cơ giới, pháo binh cùng nhân dân Hà Nội.
Trút gánh nặng trên vai sau một cuộc hành quân dài, các chiến sĩ thể hiện niềm vui chiến thắng
Trút gánh nặng trên vai sau một cuộc hành quân dài, các chiến sĩ thể hiện niềm vui chiến thắng.
Khắp nơi, già - trẻ - trai - gái, tất cả cùng ùa ra đường, cầm trên tay cờ đỏ sao vàng
Khắp nơi, già - trẻ - trai - gái, tất cả cùng ùa ra đường, cầm trên tay cờ đỏ sao vàng.
Hàng trăm người tập trung ở Ngã Tư Sở để hát vang những khúc ca yêu nước
Hàng trăm người tập trung ở Ngã Tư Sở để hát vang những khúc ca yêu nước.
Trẻ em cũng rất hào hứng ca hát
Trẻ em cũng rất hào hứng ca hát.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.