Pháp đình

Khoảnh khắc trùm ma túy Dương béo "âu yếm" nhìn Ngọc Miu trước tòa

14/05/2019, 18:57
image

Trước khi được áp tải ra xe đưa về trại giam, trùm ma túy Dương "béo" đi chậm lại cố nhìn Ngọc Miu rồi mỉm cười, gật đầu động viên...

img
Ngọc Miu ngơ ngác đưa mắt nhìn người tình

Chiều 14/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử “trùm” ma túy Văn Kính Dương (SN 1980, còn gọi là Hoàng “béo”, ngụ Hà Nội) cùng 9 đồng phạm trong vụ sản xuất, tàng trữ, mua bán ma túy. Sau khi hội ý HĐXX đã tuyên bố xét thấy có một số nội dung cần làm rõ nên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

img
Văn Kính Dương mỉm cười gật đầu động viên người tình

Trước khi rời phiên tòa, Ngọc Miu ngơ ngác nhìn xung quanh, hướng mắt về phía Văn Kính Dương. Ở hàng ghế bên này khi được áp tải ra xe nhưng Dương "béo" đi chầm chậm hướng mắt nhìn về phía Ngọc Miu, miệng khẽ mỉm cười, đầu gật nhẹ nhìn Ngọc Miu như động viên...

img
Văn Kính Dương âu yếm nhìn Ngọc Miu

Lúc 15h các bị cáo lần lượt được lên xe, áp tải về trại giam. Trước sảnh TAND TP từng tiếng kêu khe khẽ lẫn trong hàng chục cánh tay vẫy tạm biệt của người thân: “Cố lên nhé, cuộc sống còn ở phía trước...”.

img
Ngọc Miu hướng mắt về phía người tình
img
Ngọc Miu được áp giải ra xe ngoài sân tòa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.