Xã hội

Khơi dậy tinh thần vượt khó, noi gương các anh hùng đi trước mở đường

13/07/2022, 07:41

"Tinh thần vượt khó đi lên của những anh hùng đi trước mở đường là bài học để CB, CNV ngành GTVT noi theo" - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói.

Trong 2 ngày 11 và 12/7, đoàn công tác Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang ngành GTVT ở 4 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trong 2 ngày 11 và 12/7, đoàn công tác Bộ GTVT do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang ngành GTVT ở 4 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Chuyến hành trình về nguồn được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2022).

Chuyến hành trình về nguồn được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: "Tại dải đất miền Trung, ngành GTVT có tới 8 nghĩa trang riêng của ngành. Nơi đây thờ tự hàng nghìn anh hùng liệt sĩ, kỹ sư công nhân lao động đã hi sinh vì sự nghiệp đi trước mở đường, giữ cho mạch máu giao thông thông suốt".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: "Tại dải đất miền Trung, ngành GTVT có tới 8 nghĩa trang riêng của ngành. Nơi đây thờ tự hàng nghìn anh hùng liệt sĩ, kỹ sư công nhân lao động đã hi sinh vì sự nghiệp đi trước mở đường, giữ cho mạch máu giao thông thông suốt".

... Tinh thần vượt khó, sẵn sàng cống hiến tuổi xuân, sẵn sàng hi sinh của các anh, các chị là tấm gương, bài học cho lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân viên lao động của ngành học tập và noi theo.

... Tinh thần vượt khó, sẵn sàng cống hiến tuổi xuân, sẵn sàng hi sinh của các anh, các chị là tấm gương, bài học cho lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân viên lao động của ngành học tập và noi theo.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết: "Ngày xưa cha anh ta chỉ có cuốc xẻng, xè beng, lại phải làm việc trong mưa bom bão đạn nhưng vẫn mở ra được những con đường làm nên huyền thoại. Vậy nên, không có lý do gì mà thế hệ chúng ta hôm nay không thể tiếp bước truyền thống".

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết: "Ngày xưa cha anh ta chỉ có cuốc xẻng, xè beng, lại phải làm việc trong mưa bom bão đạn nhưng vẫn mở ra được những con đường làm nên huyền thoại. Vậy nên, không có lý do gì mà thế hệ chúng ta hôm nay không thể tiếp bước truyền thống".

Đoàn đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại thành cổ Quảng Trị nơi hơn 5.000 chiến sĩ hi sinh trong 81 ngày đêm chiến đấu.

Đoàn đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại thành cổ Quảng Trị nơi hơn 5.000 chiến sĩ hi sinh trong 81 ngày đêm chiến đấu.

...tới viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

...tới viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9

Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9

...và các nghĩa trang liệt sĩ của ngành.

...và các nghĩa trang liệt sĩ của ngành.

Khi tới mỗi nghĩa trang, Bộ trưởng không quên căn dặn lãnh đạo các Sở GTVT địa phương phải thường xuyên cử người chăm nom, hương khói và tôn tạo các nghĩa trang. Bởi đây là nơi giáo dục truyền thống tốt nhất cho các thế hệ sau này. (Ảnh: Bộ trưởng trò chuyện với Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình Phạm Văn Năm).

Khi tới mỗi nghĩa trang, Bộ trưởng không quên căn dặn lãnh đạo các Sở GTVT địa phương phải thường xuyên cử người chăm nom, hương khói và tôn tạo các nghĩa trang. Bởi đây là nơi giáo dục truyền thống tốt nhất cho các thế hệ sau này. (Ảnh: Bộ trưởng trò chuyện với Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình Phạm Văn Năm).

Ông Lê Văn Cư (75 tuổi) đều đặn mỗi tuần 1 lần tới nghĩa trang liệt sĩ Ban xây dựng 67 ở xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm nhiệm vụ lau dọn bia tưởng niệm và chăm lo cho 562 phần mộ liệt sĩ ở đây.

Ông Lê Văn Cư (75 tuổi) đều đặn mỗi tuần 1 lần tới nghĩa trang liệt sĩ Ban xây dựng 67 ở xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình làm nhiệm vụ lau dọn bia tưởng niệm và chăm lo cho 562 phần mộ liệt sĩ ở đây.

Ông Trần Sáng Tỏ (80 tuổi) có 14 năm nhận làm quản trang ở Nghĩa trang Vạn Ninh cho biết: Không biết có phải được các anh, các chị phù hộ hay không mà 80 tuổi tôi vẫn thấy mình vô cùng khỏe mạnh. Còn sống ngày nào, tôi sẽ chăm lo cho nghĩa trang, cho các phần mộ ngày đó.

Ông Trần Sáng Tỏ (80 tuổi) có 14 năm nhận làm quản trang ở Nghĩa trang Vạn Ninh cho biết: Không biết có phải được các anh, các chị phù hộ hay không mà 80 tuổi tôi vẫn thấy mình vô cùng khỏe mạnh. Còn sống ngày nào, tôi sẽ chăm lo cho nghĩa trang, cho các phần mộ ngày đó.

Với ông Tỏ, với mỗi cán bộ, CNVLĐ thì ở mỗi nghĩa trang đều có người thân, người đồng chí, đồng hương đang còn nằm lại. (Ảnh: Phó Chủ tịch Công đoàn Lê Ngọc Minh tìm về vị trí bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ quê Hưng Yên).

Với ông Tỏ, với mỗi cán bộ, CNVLĐ thì ở mỗi nghĩa trang đều có người thân, người đồng chí, đồng hương đang còn nằm lại. (Ảnh: Phó Chủ tịch Công đoàn Lê Ngọc Minh tìm về vị trí bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ quê Hưng Yên).

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thắp hương trước phần mộ liệt sĩ Lê Đình Sơn (người anh con bác ruột) đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thắp hương trước phần mộ liệt sĩ Lê Đình Sơn (người anh con bác ruột) đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Các thành viên trong đoàn sửa soạn lễ vật.

Các thành viên trong đoàn sửa soạn lễ vật.

Là những thứ vô cùng giản dị gắn với quá trình sống, làm việc, chiến đấu, hi sinh của các anh các chị. Đó là: phong lương khô, nắm bồ kết, cái bật lửa, đôi dép cao su, bộ quần áo...

Là những thứ vô cùng giản dị gắn với quá trình sống, làm việc, chiến đấu, hi sinh của các anh các chị. Đó là: phong lương khô, nắm bồ kết, cái bật lửa, đôi dép cao su, bộ quần áo...

và cả những chiếc nón, gương, lược cùng những đóa hoa cúc trắng - tưởng nhớ về những người hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.

và cả những chiếc nón, gương, lược cùng những đóa hoa cúc trắng - tưởng nhớ về những người hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ.

img

Thắp hương cho "người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thắp hương cho "người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đón đoàn và cùng dâng hương tại Khu di tịch lịch sử Truông Bồn - nới 13 nam nữ TNGT của tiểu đội thép hi sinh ngay trước ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đón đoàn và cùng dâng hương tại Khu di tịch lịch sử Truông Bồn - nới 13 nam nữ TNGT của tiểu đội thép hi sinh ngay trước ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (người thứ 2 bên phải) cùng lãnh đạo Bộ GTVT bàn phương án cải tạo cảnh quan khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cả nước hi sinh ở Hà Tĩnh (thuộc quần thể Di tích lịch sử Quốc gia ngã ba Đồng Lộc).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (người thứ 2 bên phải) cùng lãnh đạo Bộ GTVT bàn phương án cải tạo cảnh quan khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cả nước hi sinh ở Hà Tĩnh (thuộc quần thể Di tích lịch sử Quốc gia ngã ba Đồng Lộc).

Việc tôn tạo và duy tu các nghĩa trang liệt sĩ được ngành đặc biệt quan tâm. Như ở nghĩa trang liệt sĩ Truông Kè (Nghệ An), Công ty TNHH Đầu tư 369 vừa hoàn thành việc sửa chữa các hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Việc tôn tạo và duy tu các nghĩa trang liệt sĩ được ngành đặc biệt quan tâm. Như ở nghĩa trang liệt sĩ Truông Kè (Nghệ An), Công ty TNHH Đầu tư 369 vừa hoàn thành việc sửa chữa các hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Công tác quản lý, duy tu, tôn tạo nghĩa trang được gắn luôn với quản lý, duy tu QL7. Đây là một trong những cách làm hay, sáng tạo để thay thế những người quản trang trước đây đã già yếu, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc.

Công tác quản lý, duy tu, tôn tạo nghĩa trang được gắn luôn với quản lý, duy tu QL7. Đây là một trong những cách làm hay, sáng tạo để thay thế những người quản trang trước đây đã già yếu, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.