Hồ sơ tài liệu

Khốn khổ cha mẹ già quẫn trí tìm con trên đống nát vụn của MH17

27/07/2014, 13:06

Đôi vợ chồng già khốn khổ từ Australia tới tận Ukraine tìm con. Họ quẫn trí tin rằng cô con gái duy nhất của mình vẫn còn sống sau thảm hoạ MH17 bị bắn hạ hôm 17/7.

Hai vợ chồng ông Jerzy Dyczynski và bà Angela Rudhart-Dyczynski tới từ Australia tin rằng cô con gái 24 tuổi - Fatima Dyshinski vẫn còn sống sau thảm hoạ MH17 bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua. Họ đã tìm mọi cách để tới được hiện trường vụ tai nạn với hy vọng mong manh, con gái họ vẫn còn sống.

Toàn cảnh vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine

Jerzy Dyczynski (phải) và Angela Rudhart-Dyczynski đến từ Australia vì tin rằng con gái hộ Fatima vẫn còn sống sau thảm hoả máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ
Ông Jerzy Dyczynski và bà Angela Rudhart-Dyczynski từ Australia đến Ukraine vì tin rằng con gái họ Fatima vẫn còn sống sau thảm hoả máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ
George and Angela Dyczynski lang thang quanh tàn tích chiếc máy bay MH17 gần ngôi làng Hrabove (Grabovo) thuộc khu vực Donetsk ngày 26-7
Đôi vợ chồng già lang thang quanh tàn tích chiếc máy bay MH17 gần ngôi làng Hrabove (Grabovo) thuộc khu vực Donetsk ngày 26/7.
Hai vợ chồng già ngồi trên chiếc cánh máy bay còn sót lại của MH17
Hai vợ chồng già ngồi trên chiếc cánh máy bay còn sót lại của MH17
Người bố George Dyczynski mặc chiếc áo phông in hình con gái, đứng trước đống đổ nát của MH17
Người bố George Dyczynski mặc chiếc áo phông in hình con gái, Fatima Dyshinski, đứng trước đống đổ nát của MH17
Người mẹ Angela Dyczynski vẫn ôm hy vọng con gái vẫn còn sống
Người mẹ Angela Dyczynski vẫn ôm hy vọng con gái vẫn còn sống.
Hai vợ chồng phải rất vất vả mới tới được hiện trường, họ vẫn tin rằng, con gái họ vẫn còn sống
Hai vợ chồng phải rất vất vả mới tới được hiện trường, họ vẫn tin rằng, con gái họ vẫn còn sống

Quang Minh (theo Straitstimes)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.