Bình luận

Không phải 3 điểm, đây mới là thứ HAGL của Kiatisak khiến bầu Đức cười tươi

23/01/2021, 06:30

Tinh thần chiến đấu quật cường là điều HAGL đã thể hiện trong trận gặp SLNA tại vòng 2 V-League 2021.

img

HAGL (áo trắng) đánh bại SLNA 2-1

Chiều 22/1, HAGL đã có thắng lợi đầu tiên tại V-League 2021 sau khi đánh bại SLNA 2-1.

Đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn trước từ phút 17 nhờ công của Filipe Martins nhưng hai pha lập công của Minh Vương và Văn Toàn trong hiệp 2 giúp HAGL giữ lại 3 điểm.

>>Kình địch của tuyển Việt Nam nhận tin vui<<

Phát biểu trong phần họp báo sau trận, HLV Kiatisak cho rằng đây là trận đấu khó khăn và nếu SLNA không mất người, HAGL khó giành chiến thắng.

Nhà cầm quân Thái Lan cũng nhấn mạnh, khá lâu rồi chưa thấy bầu Đức cười tươi như vậy.

Rõ ràng, bầu Đức có lý do để hài lòng khi theo dõi mãn trình diễn của “tụi nhỏ”.

Tuy nhiên, cần lưu ý, điều khiến vị doanh nhân phố Núi tâm đắc nhất không phải là kết quả cuộc đọ sức trên sân Pleiku.

Lối chơi HAGL thể hiện cũng chưa cho thấy sự nhịp nhàng, sắc sảo cần thiết. Vậy điều gì khiến ông bầu gốc Bình Định nở nụ cười?

Xin thưa, đó chính là tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ. Dù bị dẫn trước và trải qua hiệp 1 cũng như khoảng thời gian đầu hiệp 2 bế tắc nhưng HAGL không nản chí.

Công Phượng cùng đồng đội bình tĩnh tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng và cuối cùng đạt được thứ mình cần.

Trước đây, HAGL thường bị đánh giá yếu bóng vía nên khi bị dẫn bàn trước, đoàn quân áo trắng thường khó ngược dòng.

Thậm chí, kẻ cả khi chính mình dẫn bàn nhưng trước sức ép của đối thủ, đội chủ sân Pleiku cũng dễ để mất lợi thế, thậm chí sụp đổ.

Xem ra, bản lĩnh thi đấu là điều mà HLV Kiatisak truyền đạt thành công nhất tại phố Núi cho tới lúc này.

Công bằng mà nói, HAGL sở hữu lực lượng không hề tệ, thậm chí ở mức khá tại V-League. Tuy nhiên, những năm qua, đội bóng này luôn trầy trật đua trụ hạng do thiếu bản lĩnh trận mạc.

Họ không có một nhà cầm quân đủ “sắc” để đưa ra những sự điều chỉnh chiến thuật, nhân sự và quan trọng hơn là biết phát huy sự máu lửa trong mỗi cầu thủ.

Vừa hay, Kiatisak dường như là một nhà cầm quân như thế. Bởi vậy, người hâm mộ kỳ vọng, HAGL sẽ càng chơi càng hay, sớm trở lại thời kỳ hoàng kim dưới bàn tay chèo lái của “Sắc”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.