Xã hội

Không xả rác được cũng... chết

14/07/2019, 06:47

Mấy ngày nay, nóng rực trên các báo chuyện dân phản đối xe chở rác thải ở Hà Nội, Đà Nẵng.

img
Rác chất thành đống trên một con phố ở Hà Nội khi Bãi rác Nam Sơn bị người dân phong tỏa đầu tháng 7. Ảnh: K.Linh

Người dân chặn xe, dựng lều cản đường xe ra vào bãi rác thải.

Chính quyền có nỗi lo của chính quyền, dân có bức xúc của dân.

Dưới các bài viết về chủ đề này trên Báo Giao thông, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến bình luận, hiến kế tháo gỡ.

Bạn đọc Minh Anh kiến nghị: “Trước mắt vận động bà con giảm lượng rác thải xả ra môi trường, sau đó là chính quyền tìm công nghệ xử lý. Cứ chôn lấp thủ công thế này, ô nhiễm không chịu nổi”.

Bạn đọc Lê An viết: “Giờ mỗi ngày một thành phố xả ra hàng chục tấn rác, không có chỗ đổ, đốt, chôn lấp nên rác thành các đống lộ thiên khắp làng xóm ngoại thành. Đúng là sống trên rác. Chính phủ phải nhìn thấy thực trạng này không chỉ đe doạ Hà Nội hay Đà Nẵng mà sẽ lan rộng ra nhiều tỉnh nếu không có giải pháp kịp thời”.

Bạn đọc Huỳnh Anh lại cho rằng hạn chế xả rác với người đô thị lúc này khó hơn trên trời. Đồ ăn thức uống, đồ dùng giá rẻ mau hỏng, mau phải vứt ra sọt rác ngày càng nhiều”.

“Không xả rác được cũng... chết, giờ chỉ còn cách thay đổi nếp sống, mua sắm, ăn uống, xả rác văn minh hơn. Nhà nước quy hoạch bãi rác thật chuẩn và cần sử dụng công nghệ để phân loại, tái sử dụng rác được càng nhiều càng tốt”, bạn đọc Mỹ Linh đề xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.