Chiều 18/5, Hà Nội xuất hiện dông gió và mưa rào. Dù được dự báo từ trước song nhiều người, nhất là những người đang tham gia giao thông thời điểm đó, không khỏi bất ngờ và kinh hoàng.
Clip xe cộ đi trong cơn dông bất ngờ chiều 18/5. Nguồn: Facebook Phuc Truong
Giông gió nổi lên, lốc xoáy cuốn theo rác bụi bay cao cả chục mét. Tiếp đó, mây đen ùn ùn kéo tới, chớp loé liên hồi, sấm giật đùng đùng và mưa ào ào trút xuống. Ngay trên đường Nguyễn Thái Học đoạn cắt Văn Miếu, có xe đạp đang dựng vội trên vỉa hè bị gió cuốn đi cả mét. Tại các tuyến đường dưới chân các tòa nhà cao ốc, người dân nép vội vào các mái hiên bởi gió xoáy không giữ vững nổi tay lái.
Hà Nội sập tối rất nhanh trong cơn dông chiều 18/5. Ảnh: Lê Cường
Mây đen vần vũ như gần chạm các tòa chung cư. Ảnh: Lê Ngọc Yến
Một số hình ảnh về bầu trời Hà Nội trước cơn mưa giông đầu mùa:
Dù được dự báo, nhưng mây đen ùn ùn kéo tới nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. ẢNh: CTV
Thời điểm này, nhiều người vừa tan tầm và đang trên đường về nhà. Mây đen kéo tới kèm theo gió lốc xoáy cuốn rác bùi mù trời khiến việc tham gia giao thông gặp khó khăn. Nguồn: Facebook Phuc Truong
Chị T. (trú tại khu chng cư cuối đường Kim Giang, Hà Nội) cho biết, nhà chị trên tầng 9 của toà nhà, khi mây đen kéo tới kín bầu trời cũng là lúc lốc gió cuống bụi ập qua cửa ban cong bay vào nhà, phủ thành một lớp dày. Ảnh: CTV
Hà Nội hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Ảnh: Vương Phương Hà
Mây vần vũ, kéo theo mưa rào to đã xua đi hoàn toàn không khí oi bức và nóng nực trong suốt tuần qua. Nguồn: Facebook Phuc Truong
Khoảnh khắc đặc biệt về cơn mưa dông đầu mùa. Ảnh: Phúc Hưng