Xã hội

“Lá chắn xanh” ngăn dịch xâm nhập vùng biên

22/06/2021, 14:00

Bất kể nắng mưa, núi rừng biên giới hiểm trở, các chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị luôn trong chế độ trực chiến, ngăn người nhập cảnh trái phép...

img

Biên phòng tuần tra, kiểm soát các đường mòn lối mở, bến sông qua lại biên giới để vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép

Bất kể nắng mưa, núi rừng biên giới hiểm trở, các chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị vẫn luôn trong chế độ trực chiến, lập “lá chắn xanh” ngăn người nhập cảnh trái phép, phòng nguy cơ lây lan dịch Covid-19…

Cam go tuần tra trên vùng “đất lửa”

Tại chốt 70 (Đồn Biên phòng Thanh, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đặt tại xã Xy (Hướng Hóa, Quảng Trị), 19h tối trung tuần tháng 6, sau bữa cơm vội với rau rừng, Trung úy Hồ Văn Phới, Trưởng chốt lại cùng đồng đội lên đường tuần tra, hướng về bờ sông biên giới Sê Pôn. Đêm tối, những bước chân bám vào triền dốc dựng đứng, lởm chởm sỏi đá...

Phát hiện tiếng động lạ phía xa, Trung úy Phới ra hiệu mọi người tắt đèn pin, khom người mật phục. Bên sông, dòng nước cuộn chảy. Tất cả nín thở, tập trung tối đa các tình huống đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, kết quả được xác định là tiếng cây rừng ảnh hưởng bởi đợt gió xoáy bất chợt.

Trung úy Phới bảo: “Nhiều đối tượng lợi dụng núi rừng, xa dân cư để nhập biên trái phép, nếu mình không cảnh giới kịp thời sẽ khó có thể theo dấu vết và ngăn chặn. Những đối tượng này không chỉ là người dân vùng cách ly, mà cả dấu hiệu hoạt động tội phạm nên hiểm nguy luôn thường trực. Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn vững vàng”.

Cứ thế, mỗi ngày có 2 nhóm tuần tra song song. Một nhóm đi tuần dọc sông Sê Pôn - đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào, nhóm khác đi dọc đường quốc phòng, quân số còn lại làm nhiệm vụ trực gác ở chốt.

Mỗi chuyến đi như thế, họ dùng loa, nói bằng hai thứ tiếng phổ thông và Vân Kiều để kết hợp tuyên tuyền cho nhân dân kịp thời ngăn chặn, tố giác các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Đêm đã vậy, thử thách ban ngày chính là cái nắng như thiêu đốt vùng “đất lửa”. Giữa mùa khô, gió Lào thổi thốc mang theo hơi nóng đến ngột ngạt. Cái lán của chốt 70 chỉ được ghép từ những thanh gỗ, phía trên lợp tôn, rộng chừng 9 - 10m2 nằm cheo leo ở đỉnh một con dốc phía bìa rừng.

“Mọi người được xông hơi miễn phí, bởi nắng như nung, gió như rang”, một chiến sỹ trẻ cười và bảo: “Chốt hoạt động trong cảnh “nhiều không”: Không điện, không sóng điện thoại. Mỗi lúc tuần tra, anh em tranh thủ hái thêm rau rừng dọc đường để cải thiện bữa ăn.

Trung tá Ma Phương Trình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh cho hay, đơn vị quản lý hơn 31km dọc biên giới sông Sê Pôn, có 16 điểm chốt và 2 tổ cơ động.

Nhiệm vụ chính của các chốt là tuần tra, kiểm soát các đường mòn lối mở, bến sông qua lại biên giới để vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo ANTT.

“Lá chắn xanh” phòng dịch

img

Bữa cơm nấu vội với rau rừng trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Rời chốt 70, chúng tôi theo chân Thượng úy Nguyễn Hồng Văn (Trưởng chốt 34, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) đóng tại thôn Nại Cửu (xã Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị) đang cùng 3 cán bộ, chiến sỹ khác tuần tra dọc biên giới Việt - Lào.

Chốt được giao quản lý 1,5km nhưng là đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nhất về tình trạng vượt biên do mùa này sông Sê Pôn cạn nước, có đoạn chỉ ngang đầu gối. Đặc biệt, khu vực này có một bến đò và hàng chục lối mòn nên nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép rất cao.

Phút dừng chân bên đường tuần tra, anh Văn kể, vào một chiều rét mướt đầu năm, anh nhận tin báo có 2 người đàn ông lạ mặt đang đi về hướng sông Sê Pôn với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, anh cùng 3 chiến sĩ khác lên đường.

20h, 2 người đàn ông lạ mặt xuất hiện, lảng vảng dọc bờ sông. Ít phút sau cả hai tìm cách bơi qua sông hướng từ Lào về Việt Nam và bị các chiến sĩ biên phòng đón lõng, tóm gọn.

Qua đấu tranh, những người này cho biết quê ở Thanh Hóa và Quảng Trị, đang sinh sống và làm việc tại Lào, định trốn cách ly về Việt Nam.

Đại úy Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho hay, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 282 trường hợp với 292 đối tượng nhập cảnh trái phép, phạt hành chính hơn 245 triệu đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Quảng Trị đã kích hoạt biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất trên tuyến biên giới Việt - Lào, tạo thành tấm lá chắn 3 lớp.

Lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên do lực lượng Biên phòng phụ trách.

Lớp thứ 2 được đặt ở khu vực vành đai biên giới, do Biên phòng cùng công an xã, dân quân tự vệ địa phương... tuần tra, kiểm soát.

Lớp thứ 3 gồm Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, công an các huyện trên tuyến, thành lập tổ kiểm soát cố định để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn... kịp thời ngăn chặn, không để người mang mầm bệnh xâm nhập.

Toàn tỉnh Quảng Trị có đường biên giới dài hơn 179km, 2 cửa khẩu quốc tế, 4 cặp cửa khẩu phụ và rất nhiều đường mòn, lối mở. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh lập 118 tổ, chốt với hơn 800 cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống dịch trên hai tuyến biên giới, từ đầu năm đến nay, phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 201 vụ với trên 500 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt gần 1,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.