Chất lượng sống

Làng “âm phủ” tất bật “tháng cô hồn”

13/08/2018, 08:32

Vào dịp tháng 7 âm lịch, khắp vùng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) lại hối hả làm vàng mã phục vụ người âm…

1.1.1
Vào dịp tháng 7 âm lịch, khắp vùng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) lại hối hả làm vàng mã phục vụ người âm…

Làng Đông Hồ, Đạo Tú (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) được biết đến với nghề làm tranh dân gian truyền thống lâu đời. Nhưng đến nay, hầu như cả làng đều đã chuyển sang nghề làm hàng mã. Vì vậy mà nhiều người vẫn thường gọi đùa đây là làng “âm phủ”.

Mỗi năm cứ vào dịp rằm tháng 7, từ người già đến trẻ nhỏ lại hối hả làm khung, dán giấy… khẩn trương chuẩn bị cho một trong hai “mùa vụ” lớn nhất trong năm. Các mặt hàng ở đây đều rất đa dạng, không thiếu thứ gì từ hình nhân, voi, ngựa, quần áo, giày dép đến điện thoại di động, nhà lầu, xe hơi, ô tô, máy bay, tàu thuỷ…

1.1.3
Từ đầu làng, những dòng xe tải từ khắp nơi như Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An... nối đuôi nhau đến thu mua hàng mã.
1.1.2
Các chủ sản xuất hàng mã tại xã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) những ngày này luôn tất bật với những chuyến xe hàng.
IMG_7035
Nhiều bạn trẻ nhân dịp nghỉ hè đi làm hàng mã thuê để kiếm thêm thu nhập.
2.2
Đối với những người làm thuê, tiền công mỗi ngày khoảng 100.000 đồng.
2.3
Bà Nguyễn Thị Yến (58 tuổi), người có kinh nghiệm gần 20 năm làm ô tô hàng mã đang miệt mài hoàn thiện những sản phẩm “đời mới” nhất
2.6
Dù là hàng mã, nhưng những chiếc ô tô vẫn phải được thiết kế bắt mắt, bao gồm cả nội thất bên trong.
4
Những đứa trẻ háo hức cầm trên tay những sản phẩm của gia đình làm ra.
2.7
Những khung xe máy được thiết kế khá kỳ công, trung bình mỗi một thợ chỉ có thể làm ra 5 đến 7 chiếc/ngày.
2.8
Giá của một chiếc SH 150 khi xuất xưởng được bán với giá 25.000 đồng.
2.9
Với quan niệm trần sao, âm vậy, những đồ mã đều được làm như thật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.