Xã hội

"Làng chém lợn" lại... chém lợn

24/02/2015, 14:28

Đây là năm thứ 16 người dân Ném Thượng (Khắc Niệm, Bắc Ninh) tổ chức lễ hội chém lợn sau 2 năm tạm dừng.

1Lễ hội làng Ném Thượng (Khắc Niệm, Bắc Ninh) được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm, trong đó phần lễ rước và tế  "Ông Ỉn" là thu hút sự quan tâm của đông đảo dân làng cũng như du khách gần xa. Trong đó, phần chém lợn bị dư luận cho rằng mang tính bạo lực và có phần man rợ.

2Từ sáng sớm, người dân Ném Thượng đã tập chung tại sân đình để chuẩn bị cho lễ rước.

3Các bô lão trong làng thực hiện nghi lễ trước khi rước “Ông Ỉn” vòng quanh làng

9Sau phần nghi lễ, 2 “Ông Ỉn” được người dân rước một vòng quanh làng. Trong lễ hội 2 năm trước, các “Ông Ỉn” chỉ được rước quang làng chứ không chém.

5Theo tục lệ của làng, nhiều người dân cúng tiền lễ cho 2 "Ông Ỉn" - là 2 con lợn nặng khoảng tạ rưỡi, được 2 gia đình của 2 người đàn ông thành đạt, uy tín ở độ tuổi 49 nuôi theo chế độ chăm sóc đặc biệt trong suốt 1 năm qua. Trên đường rước, nhiều người dân bỏ tiền lẻ vào hòm công đức trên xe rước.

6“Ông Ỉn” dù bị trói chặt nhưng giãy giụa khá mạnh làm đổ tiền công đức.

7Đoàn rước các “Ông Ỉn” vòng quanh làng để khi về đến sân đình gần chính ngọ, trước giờ chém

8“Ông Ỉn” được người dân trong làng cho ăn, uống nước, trong đó có cả bánh kẹo.

13

11Các “Ông Ỉn” được đưa vào sân đình sau khi rước vòng quanh làng.

10Gần 12h, người dân đã vây kín sân đình, nhiều người mệt mỏi khi chén lấn và chờ đợi trong nắng nóng

Người dân vân kín với máy quay máy ảnh để chờ xem giờ phút chém lợn.12

14

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.