• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Lật xe kinh hoàng ở Khánh Hòa: Nạn nhân thoát chết trong gang tấc

17/07/2017, 19:07

Vụ tai nạn kinh hoàng trên địa bàn Khánh Hòa khiến 11 người bị thương.

IMG_8654

Hai vợ chồng anh Phan Quốc Vinh (33 tuổi) và chị Cố Thu Hằng cùng bị TNGT, đang điều trị tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, chị Hằng chân bị dập nát, buộc phải tháo bỏ khớp. Ảnh: Quốc Nhựt

Dù đang bị băng bó khắp người vì chấn thương nhưng anh Phạm Quốc Vinh (33 tuổi, quê xã Vạn Phái, Phố Yên, Thái Nguyên) vẫn cố nén cơn đau chăm sóc cho vợ mình, chị Cố Thu Hằng bị TNGT nghiêm trọng.

Cơn ác mộng đêm qua đã khiến chị Hằng dập nát bàn chân phải, các bác sĩ phải tháo bỏ khớp cổ chân của chị. Nước mắt giàn giụa chị Hằng nép vào bên chồng, không muốn tiếp xúc với ai.

Cố lấy bình tĩnh, anh Vinh kể cho PV báo Giao Thông giây phút lật xe kinh hoàng đêm hôm trước. Quê ở Thái Nguyên nhưng hai vợ chồng đã vào tỉnh Bình Dương mưu sinh, kiếm sống từ lâu. Mấy ngày trước họ ra Bình Định thăm người thân. Tối 16/7, bắt xe khách giường nằm vào lại.

“2 vợ chồng em được xếp nằm cạnh nhau. Vợ em nằm sát cửa kính. Đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên xe chao đảo mạnh, rồi kêu rất mạnh rồi xe ngã rầm xuống. Lúc em tỉnh dậy thì mọi người đang la hét dữ dội, hốt hoảng. Em vội tìm vợ mình thì thấy vợ bị xe đè, kẹp chặt chân”, anh Vinh nghẹn ngào kể.

Nén cơn đau, anh Vinh chạy đến một công ty gần đó gọi người giúp đỡ. Người dùng xẻng, người dùng gậy hối hả chạy đến hiện trường đập cửa kính, cố nâng xe kéo chị Hằng và mọi người ra ngoài.

Cung cấp thêm thông tin về vụ tai nạn, anh Vinh cho biết, ngay sau khi chui ra khỏi xe lật, anh Vinh nhìn thấy ngay phía sau một chiếc xe khách và xe tải cũng bị tai nạn. Tuy nhiên, 2 chiếc xe này có liên quan đến việc lật xe không anh Vinh không dám chắc. 

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 16/7. Xe khách giường nằm biển số 77B-010.40 do tài xế Phan Thành Mua (33 tuổi, trú phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển trên QL1 (hướng Bắc – Nam) khi đến địa phận xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh bất ngờ lật.

Theo thống kê, vụ tai nạn khiến 11 người bị thương được đưa vào Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu. Phần lớn nạn nhân bị đa chấn thương, ngay trong đêm 16 rạng sáng 17/7, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chữa trị.

Trong số 11 ca cấp cứu hiện vẫn đang điều trị thì trong đó có 2 người bị gãy xương đùi, 1 người bị gãy đầu xa xương đòn, 1 người bị thương phức tạp gối…có người hiện vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Các bệnh nhân khác đều bị thương tay, chân, vùng mặt.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 4 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.