Thể thao

Liverpool 2-1 West Brom: Qua cơn bĩ cực

05/10/2014, 00:04

Sau 3 trận hòa và thua liên tiếp tại Premier League, Liverpool đã có được thắng lợi trước West Brom trong trận đấu thuộc vòng 7.

Tiếp West Brom trên sân nhà, Liverpool không giấu diếm ý đồ đánh phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, dù chơi lấn lướt và tấn công áp đảo nhưng các chân sút áo đỏ lại tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đội khách. Phải tới phút cuối cùng của hiệp 1, từ một pha phối hợp đẹp mắt, Lallana mới giúp The Kop có được bàn mở tỉ số.

Liverpool đã được nếm mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu thất vọng
Liverpool đã được nếm mùi chiến thắng sau 3 vòng đấu thất vọng

Ngay đầu hiệp 2, Liverpool đã phải nhận một quả penalty gây tranh cãi và Berahino tất nhiên không bở lỡ cơ hội san bằng cacsg biệt. Thế nhưng, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp The Kop nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục vươn lên sau đó chừng 5 phút với bàn thắng của Henderson.

Thời gian còn lại, Liverpool vẫn duy trì thế trận tấn công và tạo ra được một vài cơ hội ăn bàn nhưng không thể nới rộng cách biệt. Tuy vậy, 2-1 là tỉ số đủ để Liverpool kết thúc chuỗi 3 trận toàn thua và hòa ở Premier League.

Chung cuộc: 2-1

Bàn thắng: Lallana 45", Henderson 61" - Berahino 56" (pen)

Đội hình ra sân:

Liverpool: Mignolet; Manquillo, Lovren, Skrtel, Moreno; Gerrard, Henderson; Lallana, Coutinho, Sterling; Lambert.

West Brom: Foster; Gamboa, Lescott, Dawson, Pocognoli; Morrison Gardner; Brunt, Sessegnon, Dorrans; Berahino.

Hữu Hiệp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.