Du lịch

Mạo hiểm trekking đỉnh Tà Năng - Phan Dũng

21/05/2017, 08:09

Những ai thích khám phá, yêu thiên nhiên hoang sơ, muốn đi bộ leo núi đường dài (trekking) đồi núi vùng cao...

30

Những cánh đồng cỏ cháy vàng đi qua khu vực Phan Dũng, Bình Thuận

Cung trekking đẹp nhất Việt Nam

Tà Năng - Phan Dũng được dân phượt ưu ái ban tặng biệt danh “cung trekking đẹp nhất Việt Nam”, trải dài trên ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tổng chiều dài hành trình khoảng 55km và mất khoảng ba ngày hai đêm để chinh phục. Nếu đoàn nào có lịch trình ngắn mà vẫn muốn chinh phục cung này, có thể bỏ qua đoạn đi thác Yaly, khi đó cung chỉ còn khoảng 30km và mất hai ngày một đêm để khám phá.

Nhắc đến Tà Năng - Phan Dũng, người ta không khỏi xuyến xao trước vẻ đẹp hoang sơ của vùng cao nguyên Lâm Đồng với những cánh rừng thông bạt ngàn vi vu trong gió, những quả đồi hình bát úp xanh mướt, những trận mưa như trút nước hay những cánh rừng lá thấp, rừng tre khô cháy khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Và đâu đó trên hành trình, những con suối róc rách, ngọn thác cao hùng vĩ mang hơi nước mát lạnh, sảng khoái để tiếp sức cho dân du lịch bụi.

Ở Tà Năng, một hoạt động mà nhiều bạn trẻ yêu thích là cắm trại. Bạn có thể hạ trại tại đồi Droppin - ngọn đồi ngắm bình minh đẹp nhất trên chặng đường. Khu vực này có bãi đất trống bằng phẳng, rất rộng, thích hợp hạ trại qua đêm cũng như tiệc tùng cùng bạn bè. Đồi đủ sức chứa khoảng 200 người. Cắm trại ở đây, bạn nên chọn phía khuất gió, vì cao nguyên gió mạnh, càng về khuya sẽ rất lạnh. Bạn nên hạ trại sớm khoảng 16-17h, để khoảng thời gian còn lại đón hoàng hôn và chuẩn bị bữa tối cùng với đoàn.

Bạn thích đi Tà Năng mùa nào nhất? Hầu như 90% có cùng câu trả lời: Mùa mưa. Mùa mưa giúp hành trình chinh phục đồi núi của bạn thêm phần nhẹ nhàng, bớt mệt. Mùa mưa cảnh sắc thiên nhiên dường như tươi đẹp hơn với những quả đồi xanh mướt, cánh đồng lúa mơn mởn thoảng mùi hương trổ đồng...

Mùa mưa đẹp là vậy, nhưng đâu ai biết rằng xứ cao nguyên Tà Năng - Phan Dũng mùa khô cũng làm nhiều dân phượt và tay máy xao xuyến. Nếu bạn làm việc trong văn phòng và có ước muốn chinh phục cung này, nên tập thể dục, đi bộ, leo cầu thang và mang hành lý trước 10kg để rèn luyện cơ cho quen sức. Vì suốt hành trình, cả lều trại, thức ăn, nước uống và vật dụng cá nhân mỗi người vác hành lý không dưới 15kg với nam, 12kg với nữ.

Mỗi khi leo lên đồi cao, bạn nên gắng sức bước từng bước dài thở đều, không nên vừa bước vừa nhìn lên đồi sẽ tạo cảm giác mệt. Khát nước nên uống từng ngụm một, không nên uống nhiều nước một lúc sẽ gây mệt. Dốc đồi khá cao và đứng, nếu di chuyển bình thường rất đau đầu ngón chân, bạn nên đi ngang một xíu, chọn giày bám chắc để giảm bớt lực tác dụng xuống chân và không có cảm giác đau.

Buổi đầu tiên, sau khi chinh phục con dốc cao “kinh khủng”, bạn sẽ được thiết đãi cảnh sắc rừng thông bạt ngàn, xanh ngắt, gió cao nguyên lồng lộng thổi. Bạn sẽ cảm thấy bớt mệt nhọc khi đứng trên đồi cao hít thở không khí trong trẻo, thanh mát của thiên nhiên ban tặng. Nếu đi vào tháng 3-5, bạn sẽ bắt gặp những nương cà phê của dân bản địa nở hoa trắng đẹp.Buổi trưa đầu tiên, bạn và nhóm bạn cố gắng trek đến đồi Con Cọp, quả đồi có view cực đẹp, thích hợp để bạn chụp ảnh lưu niệm, ngắm cảnh và nghỉ ngơi dùng bữa trưa để tiếp tục hành trình. Từ đồi này, phóng tầm mắt về bốn phương, đâu đâu cũng là đồi núi, xa ngút mắt là những dãy núi cao hùng vĩ thấp thoáng mờ ảo trong mây vờn...

31

Những quả đồi bát úp tuyệt đẹp ở Tà Năng, Phan Dũng

Thời tiết khắc nghiệt, khung cảnh nên thơ

Bình minh Tà Năng lên rất sớm, 5h sáng mặt trời bắt đầu ửng hồng phản chiếu trên nền trời, tạo những ráng mây áng hồng tuyệt đẹp. Một buổi sáng thức dậy ở một nơi xa, bung cửa lều đón nhận những đợt không khí mát lạnh, trong lành, những tia nắng ban mai chiếu rọi, đứng dậy dang tay rộng, hít căng lồng ngực những thức quà thiên nhiên ban tặng, để cảm nhận dư vị cuộc sống thật bình dị, trút bỏ những muộn phiền cuộc sống.

Ngày thứ hai, đoạn qua khu vực Bình Thuận không còn nhiều đồi núi nữa, đổi lại là những cánh rừng lá thấp, rừng nhiệt đới, rừng tre… cùng với thời tiết nắng nóng vô cùng khắc nghiệt, thậm chí có lúc xen lẫn những đợt mưa “bốc hơi đất” gây mùi khó chịu.

Khu vực này, có lúc đi qua những quả đồi, cánh rừng vàng úa một gam màu cổ điển, có lúc đi trên những trận lửa thiêu cháy rừng đen xì, còn ngùn ngụt khói, cứ như đi giữa “Hỏa Diệm Sơn” trong phim Tây du ký. Đôi khi cả đoàn dường như bị những cánh đồng cỏ che lấp mất hút, cỏ ở đây cao cả nửa người, chỉ cần sơ ý là mất dấu lối mòn, hoặc lạc đoàn vì nhiều ngã rẽ. Cỏ mùa khô vàng úa nhìn từ xa như đi giữa cánh đồng lúa mùa gặt vậy.

Bạn có thể di chuyển về phía Phan Dũng để đến bìa rừng, nếu bạn tiếp tục đi về UBND xã Phan Dũng thì cuốc bộ thêm 4km nữa. Ra Phan Dũng, bạn có thể nghỉ ngơi, tắm suối và thăm đập Phan Dũng trước khi kết thúc hành trình chinh phục cung trekking này. Bạn cũng có thể kết hợp tham quan biển Cổ Thạch, thị trấn Liên Hương nếu về sớm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.