Bóng đá

Maradona đã sống những ngày tháng bi kịch cuối đời thế nào?

27/11/2020, 06:30

Tác hại của ma túy, chứng nghiện rượu khiến những năm tháng cuối đời của huyền thoại Diego Maradona trở nên ngột ngạt.

img
Diego Maradona mang trong mình sự đối lập

Cuối cùng, “Cậu bé vàng” đã bỏ lại tất cả để trở về bên Chúa...

Khoảng tối của một thiên tài

Trưa 25/11 (giờ Việt Nam), huyền thoại bóng đá thế giới - Diego Maradona đã qua đời sau một cơn trụy tim, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ môn thể thao vua trên khắp thế giới.

Diego không đơn giản là cầu thủ bóng đá, ông giống như người truyền giáo, đem thứ bóng đá mỹ miều đến nhân loại và nhờ vậy ông được tôn thờ. Tờ Nzherald (New Zealand) thậm chí ví Diego là Á thần (nửa người, nửa thần) của thế giới bóng đá.

Tờ The Guardian thì khẳng định, Diego Maradona không phải là một cầu thủ bóng đá được đối xử theo những tiêu chuẩn thông thường.

Chính bởi thế, huyền thoại Argentina vẫn luôn được yêu mến, dù từng dính vào hàng loạt tệ nạn như: Ma túy, mafia, gái mại dâm. Diego bắt đầu dùng ma túy từ năm 1982, khi khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, ông thực sự lún sâu vào con đường nghiện ngập kể từ thời điểm chuyển sang thi đấu cho Napoli (năm 1984).

Thói quen sử dụng ma túy khiến Diego bị tên trùm xã hội đen Giuliano lôi kéo tham gia vào tổ chức tội phạm của y.

“Ở Napoli, ma túy có khắp mọi nơi. Họ thậm chí mang ma túy đến cho tôi trên một cái khay. Bạn không thể biết cầu thủ tôi có thể trở thành nếu tôi không sử dụng ma túy”, Diego trả lời trên Tyc Sports (Argentina) vào năm 2014.

Để đánh lừa cơ quan phòng chống doping, Diego sử dụng một chiếc dương vật giả, một bàng quang giả đựng nước tiểu của người khác. Ngay cả khi như thế, ông vẫn đón nhận sự tôn thờ.

Bằng chứng là chiếc dương vật trên thậm chí còn được trưng bày ở Buenos Aires như một bảo bối. Năm 1991, Diego bị cảnh sát Italia bắt giữ vì môi giới gái mại dâm. Dù được bảo lãnh nhưng không lâu sau ông bị phát hiện dương tính với cocaine và phải nghỉ thi đấu 15 tháng.

Trớ trêu thay, chính khoảng thời gian Diego dính dáng đến ma túy, gái mại dâm và xã hội đen lại là lúc ông tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu bóng đá.

Ông giúp Napoli giành hai Scudetto, một Cup UEFA (tiền thân của Europa League hiện tại). Ở cấp độ đội tuyển, ông trở thành huyền thoại sống khi một mình đưa Argentina đến chức vô địch World Cup 1986, rồi Á quân năm 1990.

Năm 1994, Diego vẫn được chào đón trong ngày trở lại tuyển Argentina dự World Cup. Thế nhưng, chưa hết vòng bảng, Diego đã bị trục xuất vì dương tính với 5 chất biến thể cocaine.

Năm 1997, một lần nữa Diego bị phát hiện dương tính với ma túy và nó trở thành chiếc đinh cuối cùng đóng lên quan tài sự nghiệp của ông. Ông chính thức bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

“Họ đuổi tôi ra khỏi bóng đá. Tâm hồn tôi trở nên tan nát, tổn thương”, nhà vô địch World Cup 1986 nói về quãng thời gian trên. Năm 1998, thêm một cú sốc nữa đến với Diego, ông bị kết án 34 tháng tù treo do dùng súng hơi bắn vào một nhà báo.

img
Maradona cùng người vợ đầu Claudia Villafane (bìa phải) và hai con gái

Không chỉ gây tai tiếng khi dính tới ma túy, mafia, mại dâm, suốt cuộc đời 60 năm của mình, Diego còn được biết tới là gã đàn ông trăng hoa có hạng.

Ông và vợ cũ Claudia Villafane kết hôn năm 1989, cặp đôi sau đó sinh hạ hai con gái Dalma và Giannina trước khi chia tay năm 2004. Diego còn có ít nhất 3 người con ngoài giá thú, kết quả của những mối tình vụng trộm. Trong đó, cậu con út Diego Fernando mới 7 tuổi.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tờ The Sun tiết lộ rằng, số “con rơi” của huyền thoại bóng đá mới qua đời có thể tập hợp thành một đội bóng. Tờ nhật báo số 1 Argentina Clarín từng nói về Diego như thế này: “Maradona là hai tấm gương, một tấm gương khiến chúng tôi tôn sùng và một tấm gương khiến chúng tôi xấu hổ”.

Những năm cuối đời khốn khổ

img
Diego Maradona là cầu thủ lắm tài, nhiều tật

Do sử dụng ma túy trong nhiều năm, cộng thêm việc nghiện rượu sau khi giải nghệ, cơ thể Diego Maradona bị tàn phá khủng khiếp.

Năm 2000, Diego bị phát hiện mắc chứng suy tim sau một lần dùng thuốc quá liều. Một năm sau, ông tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Cùng thời điểm, Maradona còn bị nhiễm trùng phổi và tưởng chừng không thể qua khỏi.

Alfredo Cahe, bác sĩ riêng của Maradona cho biết: “Bất cứ ai từng phải tiếp xúc với một con nghiện trong gia đình mình sẽ hiểu thảm kịch này là điều tất yếu. Tôi đã nỗ lực hết sức bởi tôi hiểu đây có thể là cơ hội cuối cùng mà chúng tôi có thể giúp anh ấy. Tôi hy vọng rằng Diego sau khi đối mặt với tình huống khó khăn này, sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để thay đổi”.

Lần đó, bác sĩ Alfredo Cahe đã kéo Diego Maradona khỏi tay tử thần nhưng đáng tiếc huyền thoại sinh năm 1960 không thay đổi.

“Anh ấy đã không làm gì, không có sự thay đổi nào”, bác sĩ Alfredo Cahe nói. Cựu cầu thủ Barcelona và Napoli trở lại bệnh viện vào năm 2007, bị bệnh viêm gan. Không lâu sau, ông được đưa tới trại cai nghiện ở Buenos Aires để giải quyết tình trạng nghiện ma túy.

“Cậu bé vàng” sau đó cho biết đã hoàn toàn tách mình khỏi ma túy. Tuy nhiên, cố danh thủ vẫn chìm đắm trong men rượu một cách mất kiểm soát, khiến tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn.

Năm 2018, khi tới Nga cổ vũ đội tuyển Argentina đá World Cup, Maradona ngã khuỵu trên khán đài và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông bị cao huyết áp và tim không khỏe. “Tôi mới gần 60 tuổi nhưng đã giống như một ông lão 80, thật tồi tệ”, Diego từng cảm thán như vậy trên truyền hình. Dường như, ông cảm thấy hối tiếc bởi sự phóng túng thời trai trẻ.

Cho tới những ngày cuối đời, Diego vẫn phải chống chọi với bệnh tật, những cơn đau thường xuyên trong cơ thể.

Đầu tháng 11/2020, ông nhập viện khẩn cấp vì cảm thấy đau đầu và bước vào cuộc phẫu thuật sinh tử để giải quyết khối máu tụ trên não. Cuộc đại phẫu thành công, Diego xuất viện điều trị ngoại trú tại căn biệt thự phía Bắc Buenos Aires nhưng vẫn phải cần sự trợ giúp của bác sĩ.

“Diego có lẽ đã trải qua thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi nghĩ rằng thật là một phép màu khi họ tìm thấy vết máu chảy trong não có thể khiến anh ấy phải trả giá bằng mạng sống”, luật sư Matias Morla của Maradona nói về thân chủ sau cuộc giành giật với tử thần.

Đáng tiếc, hai tuần sau, điều không ai mong muốn cũng đến, Diego Maradona đã mãi mãi ra đi. Niềm an ủi lớn nhất đối với ông là trong những ngày cuối cùng trên cõi đời này, ông được quây quần bên con cháu, đặc biệt là cậu con trai út Diego Fernando.

Sáng cùng ngày, Diego vẫn đi dạo, dùng điểm tâm trước khi chợp mắt. Ông mang đến thế giới nhiều điều đặc biệt và trở về bên Chúa cũng theo một cách đặc biệt…

HỌ ĐÃ NÓI GÌ VỀ MARADONA?

"Hôm nay là một ngày buồn mà tôi không thể tin được. Diego đã rời xa chúng ta. Trong tất cả con tim của chúng ta, hình ảnh Diego chiếm một phần lớn, đó là những trận cầu đẹp mà chúng ta thăng hoa. Một nỗi đau lớn của các fan hâm mộ trên toàn thế giới. Maradona đã làm gì cho bóng đá nhân loại? Đó là ông đã đưa bóng đá lên tầm cao của vẻ đẹp, một tài năng tuyệt vời. Maradona là một huyền thoại, là một người hùng và một... quý ông của bóng đá".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

"Tôi 53 tuổi, cả cuộc đời tôi chịu ảnh hưởng của Maradona rất nhiều. Maradona là một “chàng trai” mang lại những cảm hứng bất tận trong bóng đá. Maradona qua đời, tôi đã mất niềm cảm hứng lớn lao này".

HLV Liverpool Jurgen Klopp

"Đối với tất cả những người Argentina, Diego là Chúa. Và ông ấy sẽ luôn như vậy".

Tiền đạo Carlos Tevez

"Ngay cả khi tôi chơi bóng thêm 1 triệu năm, tôi cũng chẳng gặt hái được những gì mà Maradona đã làm. Ông ấy là người vĩ đại nhất mà Argentina từng có".

Tiền đạo Lionel Messi

"Những gì Zidane có thể làm với một quả bóng, Maradona có thể làm với một quả cam".

Cựu danh thủ Michel Platini

"Một số người nói Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng với tôi. Maradona sẽ luôn là người vĩ đại nhất".

Cựu danh thủ Eric Cantona

"Tôi đã thấy Maradona làm những điều mà chính Chúa cũng không thể làm được".

Cựu danh thủ Zico

"Cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy trong đời. Anh ấy đã làm những điều mà con người không thể làm được. Anh ấy đã quyết định các trận đấu một mình, đưa đội trung bình như Napoli và Argentina đến những thành tích huy hoàng. Một thiên tài".

Cựu danh thủ Marcel Desailly

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.