An ninh hình sự

Mâu thuẫn trên chiếu bạc, cầm liềm cứa chết người

26/04/2015, 05:05

Mặc dù được người dân sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Vân đã tử vong.

 

yvmzanh_1__tzfz
Tang thương bao trùm lên gia đình ông Vân.

Vào khoảng 3h30 sáng 25.4, người dân xóm 8, xã Lăng Thành, Yên Thành đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh giấc nghe tiếng la hét. Người dân tá hỏa chạy ra đường thì nhận được tin ông Trần Phúc Vân, SN 1962 vừa bị ông Đoàn Bá Duyên, SN 1961 (người cùng xóm) dùng liềm cứu vào cổ khiến ông Vân gục trên vũng máu trước sân nhà mình. Mặc dù được người dân sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Vân đã tử vong.

Một số người hàng xóm cho biết, buổi tối hôm đó hai người có ngồi đánh bạc ăn tiền với nhau và xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nên hai người ra về. Đến sáng ngày hôm sau thì xảy ra án mạng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cho công an huyện đến giải quyết vụ việc. Ông Duyên cũng bị bắt ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.