Pháp luật

Mẹ chung thân, con 20 năm tù vì buôn bán “cái chết trắng”

27/02/2016, 19:06

Khám nhà đối tượng phát hiện cả súng điện, roi điện và dao tự chế.

me-chung-than-con-20-nam-tu-vi-buon-ban-cai-chet-t
Đối tượng Phạm Thị Nga (bên trái) cùng con gái trước vành móng ngựa nghe tuyên án tội buôn bán ma túy

Theo cáo trạng, 9h30 ngày 19/10/2014, khi đối tượng Phạm Thị Nga vừa xuống xe chuyến Hà Nội - Đà Nẵng tại Bến xe Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Nẵng (PC67) bắt quả tang Nga mang theo 2.508 viên thuốc lắc.

Tại khách sạn Honey của đối tượng ở 1064 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), lực lượng PC47 thu giữ 9 gói ma túy đá. Tiếp tục khám xét nhà riêng, cơ quan công an phát hiện súng điện, roi điện cùng 7 dao tự chế.

13h05 cùng ngày, các trinh sát ập vào trường mầm non Sao Sáng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) của đối tượng Phạm Thị Nga, bắt quả tang Phượng - con gái đối tượng đang cất giấu 1.971,19 gam ma túy đá trong 14 bình sữa.

Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là 2.886,916 gam.

Khai nhận với cơ quan điều tra, đối tượng Nga kể do quen biết Hoàng Quốc Cương (55 tuổi, trú thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bán ma túy nên từ tháng 1/2014, đã 4 lần mua 755 gam và 120 viên thuốc lắc của Cương với giá 1 triệu đồng/gam ma túy đá, 120.000 đồng/viên thuốc lắc.

Về số ma túy giấu trong 14 chai sữa, ngày 29/9/2014, đàn em của Cương đến khách sạn Honey giao thùng sữa này, sau đó gọi cho Nga nhờ bán giúp.

Phạm Thị Nga lúc đó đang chữa bệnh ở Hà Nội nên nhờ chồng cũ là ông Phạm Hữu Tuấn (53 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mang thùng sữa đến Trường mầm non Sao Sáng giao cho Phượng. Tuấn không hề biết bên trong có ma túy.

Nhận được thùng sữa và biết trong đó có ma túy do mẹ mình mua về bán lại, Phượng đem cất giấu đến khi bị công an phát hiện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy lùng đối tượng Cương cùng đàn em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.