Pháp luật

Mẹ kế bạo hành con chồng hưởng 9 tháng tù

27/06/2014, 09:34

Sáng 26/6, TAND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Thảo, sinh năm 1983, trú xã Ea M'droh về hành vi cố ý gây thương tích trẻ em.

Sáng 26/6, tại Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ea M’droh, TAND huyện Cư M"gar (Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Thảo, sinh năm 1983, trú xã Ea M"droh về hành vi cố ý gây thương tích trẻ em.

 Nạn nhân là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh, sinh năm 2004, học sinh Trường tiểu học Bùi Thị Xuân.

“Mẹ kế độc ác” trước vành móng ngựa
“Mẹ kế độc ác” trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Hồ Thị Thảo đã nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của chồng là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh rất tàn nhẫn. Đặc biệt ngày 2/4/2014, trong giờ nghỉ giải lao trên lớp, cháu Anh không về nhà mang bánh kẹo ra trường bán như mọi ngày mà trèo lên cây hái vú sữa. Lúc này mẹ kế Thảo đi tìm và dùng cành cây khô dài 50cm đánh cháu Hùng Anh ngay tại sân trường. Sau đó lôi về nhà hỏi chuyện, tại nhà Thảo tiếp tục lấy roi tre dài hơn 80cm đập liên tiếp vào lưng, tay, đùi Hùng Anh đến khi cây roi dập nát.

Lúc này ông Nguyễn Duy Khánh (bố cháu Anh) về nhà thấy con không đi học và bị đánh vợ chồng xảy ra cãi vã, Thảo đã dùng dao cạo râu rạch nhiều nhát lên người chồng. Nhiều người dân vào can ngăn đồng thời đưa hai bố con đi bệnh viện cấp cứu. Hậu quả là ông Kháng bị nhiều vết rách, đứt gân cơ duỗi cổ tay, cháu Anh bị đa chấn thương phần mềm, tỉ lệ thương tích 6%.

Cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (đứng) bị thương tích mất sưc s khỏe 6%
Cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (đứng) bị thương tích mất sức  khỏe 6%

Đứng trước tòa, bị cáo Hồ Thị Thảo thừa nhận: Ngày 2/4 Thảo đã dùng roi tre bằng ngón tay đánh cháu Anh vài ba roi do biết cháu đi chơi, sợ cháu ra đường chơi xe cộ chạy qua lại nguy hiểm. Bị cáo Thảo cũng thừa nhận, ngoài trận đòn trên, năm 2013 bị cáo dùng cây bida đánh cháu Hùng Anh. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo cũng đã tìm gặp, khuyên cháu về nhà và thề không đánh cháu nữa. Nhận thấy hành vi của mình là sai nên bị cáo đã gửi 3 triệu đồng cho mẹ cháu khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tại buổi xét hỏi các nhân chứng là những người hàng xóm, bán hàng đều khẳng định cháu Anh thường xuyên bị dì Thảo đánh đập, thậm chí có ngày 2 – 3 trận. Khai trước tòa, cháu Anh cho biết thường xuyên bị dì Thảo dùng tay gõ vào đầu, lấy gậy đập vào lưng, đùi nhưng không dám mách mẹ vì dì Thảo dọa dẫm.  

Cuối phiên tòa, Hồ Thị Thảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Căn cứ Luật hình sự, bị cáo Thảo phạm tội cố ý gây thương tích, HĐXX tuyên án: xử phạt bị cáo Thảo 9 tháng tù giam và bồi thường tiền thuốc, công chăm sóc và tiền bồi dưỡng tinh thần cho cháu Anh.

                                                                                                Vĩnh Yên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.