Thể thao

Minh Thuận chia thưởng cho 6 thí sinh "Gương mặt thân quen"

18/05/2014, 10:26

Với tiền thưởng 100 triệu đồng, Minh Thuận quyết định chia chung cho cả 5 thí sinh cùng thi và trích một phần mời ban giám khảo đi ăn nhà hàng.

 

 Tối 17/5, liveshow 8 của chương trình Gương mặt thân quen được phát sóng trên kênh VTV3. Mở đầu chương trình Minh Thuận hoá thân thành nhân vật Tina Turner trình diễn ca khúc sôi động Proud Mary.
Tối 17/5, liveshow 8 của chương trình Gương mặt thân quen được phát sóng trên kênh VTV3. Mở đầu chương trình Minh Thuận hoá thân thành nhân vật Tina Turner trình diễn ca khúc sôi động Proud Mary.

Sự xuất hiện của anh trên sân khấu làm khán giả ngỡ ngàng, phấn khích vì màn trình diễn quá giống với cô ca sĩ da màu bốc lửa. Nam ca sĩ gần như mất ngủ 6 đêm để làm cho xong bộ trang phục rất đặc biệt đậm chất Tina Turner.
Sự xuất hiện của anh trên sân khấu làm khán giả ngỡ ngàng, phấn khích vì màn trình diễn quá giống với cô ca sĩ da màu bốc lửa. Nam ca sĩ gần như mất ngủ 6 đêm để làm cho xong bộ trang phục rất đặc biệt đậm chất Tina Turner.

 

Giám khảo Đức Huy nhận xét:

 

Với tiền thưởng 100 triệu đồng, Minh Thuận quyết định chia chung cho cả 5 thí sinh cùng thi và trích một phần mời ban giám khảo đi ăn nhà hàng.
Phần dự thi xuất sắc đã giúp Minh Thuận đã mang về 46 điểm cùng với giải thưởng 100 triệu đồng. Sau đó, Minh Thuận quyết định chia chung cho cả 5 thí sinh cùng thi và trích một phần mời ban giám khảo đi ăn nhà hàng.

 

Vy Oanh tái hiện hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với bài hát nổi tiếng Một cõi đi về. Nữ ca sĩ trình diễn với phong cách nhẹ nhàng, lắng đọng và thần thái rất giống cố nhạc sĩ tài hoa khi hóa trang mái tóc lưa thưa để lộ vầng trán cao.
Vy Oanh tái hiện hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với bài hát nổi tiếng Một cõi đi về. Nữ ca sĩ trình diễn với phong cách nhẹ nhàng, lắng đọng và thần thái rất giống cố nhạc sĩ tài hoa khi hóa trang mái tóc lưa thưa để lộ vầng trán cao.

 

Trở về đúng với sở trường dân ca của mình, Hoài Lâm rất tự tin khi hóa Quang Lê với bài hát Thương về miền Trung. Anh xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo dài khăn đống được thêu hoa nền nã. Chất giọng ngọt ngào và cách luyến láy điêu luyện, anh dễ dàng làm xiêu lòng khán giả.
Trở về đúng với sở trường dân ca của mình, Hoài Lâm rất tự tin khi hóa Quang Lê với bài hát Thương về miền Trung. Anh xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo dài khăn đống được thêu hoa nền nã. Chất giọng ngọt ngào và cách luyến láy điêu luyện, anh dễ dàng làm xiêu lòng khán giả.

 

MiA hóa thân thành đàn chị Hồng Ngọc trong ca khúc Mắt nai cha cha cha sôi động - một sáng tác của Sỹ Luân. Có thế mạnh ở khả năng vừa hát vừa vũ đạo, nhưng MiA vẫn chưa hoàn toàn xuất sắc với vai Hồng Ngọc bởi vẫn còn thiếu chút nam tính và nổi loạn ở nữ ca sĩ này.
MiA hóa thân thành đàn chị Hồng Ngọc trong ca khúc Mắt nai cha cha cha sôi động - một sáng tác của Sỹ Luân. Có thế mạnh ở khả năng vừa hát vừa vũ đạo, nhưng MiA vẫn chưa hoàn toàn xuất sắc với vai Hồng Ngọc bởi vẫn còn thiếu chút nam tính và nổi loạn ở nữ ca sĩ này.

 

Vương Khang lạ lẫm khi thể hiện hình ảnh của bạn thân - ca sĩ Yến Trang, hát ca khúc Taxi của Sỹ Luân. ‘Chàng béo’ mặc váy may từ 100 m2 vải, nhảy sôi động cùng vũ đoàn với điệu Flamengo nhí nhố. Đặc biệt, động tác cuối 2 vũ công
Vương Khang lạ lẫm khi thể hiện hình ảnh của bạn thân - ca sĩ Yến Trang, hát ca khúc Taxi của Sỹ Luân. ‘Chàng béo’ mặc váy may từ 100 m2 vải, nhảy sôi động cùng vũ đoàn với điệu Flamengo nhí nhố. Đặc biệt, động tác cuối 2 vũ công "cắn răng" nhấc bổng Vương Khang lên tạo tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

 

Ngân Quỳnh hoá thân thành Quang Linh trình diễn ca khúc Duyên quê. Cô chia sẻ: “Giọng ca của anh Linh rất khỏe, không hề ủy mị mà rất ngọt ngào. Anh Linh lại vừa hát vừa nhảy, đôi khi quăng chụp mic làm tôi luyện tập theo khó khăn quá chừng”.
Ngân Quỳnh hoá thân thành Quang Linh trình diễn ca khúc Duyên quê. Cô chia sẻ: “Giọng ca của anh Linh rất khỏe, không hề ủy mị mà rất ngọt ngào. Anh Linh lại vừa hát vừa nhảy, đôi khi quăng chụp mic làm tôi luyện tập theo khó khăn quá chừng”.

 P.V (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.